From: Tuyen Nguyen Ngoc
Sent: Saturday, October 13, 2007 11:41 PM
Subject: Theo dong su kien: Ghen tuong, vo toi da rach mat tinh dich-Vo ban that dang thuong.
Dear bạn Nguyễn Vinh,
Là phụ nữ, khi đọc xong những lời của bạn tôi thật sự không thể nào chịu nổi vì người đáng thương chính là vợ của bạn đó. Vợ bạn có lỗi là đã không kiềm chế được cơn ghen. Nhưng bạn và người phụ nữ L. đã có lỗi trước, hai người đã gây cho người vợ một vết thương trong tim còn hơn là dao cắt, thì tại sao bạn không xót xa mà đi xót xa vì một vết thẹo trên mặt người khác?
Bạn thử đổi ngược trường hợp vợ bạn là người phản bội, bạn sẽ cư xử ra sao? Vợ bạn đã rất mạnh mẽ rồi đấy, chứ không nhiều người chịu không nổi đã phải nghĩ quẩn mà làm hại cho chính mình.
Tôi nghĩ một khi yêu nhau thì mới đi đến hôn nhân và có con cái. Bạn đã lỡ lầm phản bội vợ, giờ lại quay ngoắt nói là không yêu vợ nữa vì vợ ghen tuông như dân chợ búa sao? Hai người đang đánh mất dần thiện cảm và lòng tin của nhau. Điều đó không phải là không cứu chữa được.
Cách tốt nhất bây giờ là bạn nên hàn gắn lại với vợ. Theo cách nói của bạn thì bạn rất thương con, thế thì vì con mà hãy bỏ đi những sai phạm. Hãy thẳng thắn nói với vợ là bạn đã hối hận, sẽ không gặp lại cô nàng L. kia nữa.
Mong là bạn sẽ hiểu quay đầu là bờ. Chào bạn và chúc bạn và vợ mau vượt qua cơn sóng gió này!