From: Nguyen Thuy Trang
Sent: Sunday, October 14, 2007 10:20 AM
Subject: Gui toa soan: Thuong cho nguoi vo bi phan boi
Mặc dù hết sức phản đối cách xử sự của vợ anh tôi cũng không thể nào ghét chị ấy, một phụ nữ luôn tin tưởng tuyệt đối vào người chồng đầu ấp tay gối của mình, phát hiện sự phản bội trắng trợn và người phụ nữ đau khổ ấy bảo vệ quyết liệt tình yêu của mình, gia đình của mình và các con của mình.
Tôi có cảm giác anh cố tình cho độc giả thấy hình ảnh vợ anh mù quáng, ác độc, vô học cũng như đang tìm kiếm sự đồng tình của mọi người để biện minh cho sự bạc bẽo và có một lý do hợp lý hơn để đến với cô bé sinh viên "non tơ", "thơ ngây" kia.
Thôi đi anh, có thể rất nhiều người đồng ý với những lý lẽ rằng vợ anh vô học, nhẫn tâm, với tôi thì chưa chắc, dù sao đó cũng chỉ là lý lẽ từ một phía.
Xin hỏi đã bao giờ anh nghĩ đến những kỷ niệm hai vợ chồng từng có trước đây? Đã bao giờ anh nghĩ đến quãng thời gian anh thề thốt yêu chị suốt đời khi anh đi bên cạnh người tình hiện giờ của anh? Đã bao giờ anh đặt anh vào tình thế là một ông chồng bị cắm sừng chưa? Anh có thực sự nghĩ đến những đứa con sẽ ra sao khi mà bố phản bội lại niềm tin và tình yêu của mẹ con chúng không?
Rất nhiều người phụ nữ sẵn sàng tha thứ cho người chồng sai lối của mình. Đó là những người phụ nữ tuyệt vời, nhưng những người phụ nữ không thể tha thứ cho sự phản bội cũng không phải là những người đáng lên án. Những kẻ tệ hại, đáng chê trách ở đây là những người chồng phụ bạc, những người thứ ba với lý do vì tình yêu để đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Dù sao thì cũng hy vọng những nhân vật trong câu chuyện của anh sẽ tìm lại hạnh phúc và yên ổn sau những gì họ đã làm.