From: greenmessage
Sent: Saturday, October 13, 2007 2:03 PM
Subject: Chia se cung em Vinh
Chào em Vinh!
Đọc tâm sự của em, chị muốn gửi tới em lời khuyên chân thành nhất, mong cải thiện được tình hình gia đình hiện nay.
Chị hơn em 11 tuổi, cách đây 3 năm, chị cũng trải qua biến cố như vợ em đang phải chịu đựng: chồng đi ngoại tình. Có khác là kết cục của gia đình chị tồi tệ hơn gia đình em hiện giờ. Chồng chị đã bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu mới, anh ta đã có con riêng.
Trước đây chồng chị là một người nhất mực yêu thương vợ, con. Nhiều người trong gia đình và bạn bè đều nhận thấy, bản thân chị cũng công nhận. Khi vướng vào chuyện tình này, chị đã nhiều lần nói chuyện cùng anh, phân tích với anh về mọi mặt: sẽ có kết cục không tốt cho gia đình, cũng như không tốt đối với bản thân anh... Đặc biệt là với các con...
Nhiều người bạn thân của vợ chồng chị cũng chân tình góp ý và còn nói nếu không dừng thì không coi anh là bạn nữa... Con lớn của chị cũng nói với bố nó rằng: “Bố đừng làm như thế, với con lớn rồi con có thể chịu được, nhưng còn em con nó còn bé quá, con thương em lắm, nếu bố muốn thì để em lớn một chút đã...”. Kết cục là anh ta vẫn quyết tâm bỏ nhà đi theo nhân tình với lý lẽ: anh yêu cô ta, và cô ta cũng yêu anh.
Sau gần 2 năm anh quay về xin lỗi chị, và muốn trở về nhà. Cho đến nay là 3 năm anh vẫn một mực về xin lỗi chị với những lời lẽ đại loại như: Bây giờ anh mới nhận ra chẳng ai bằng vợ mình, không ai có thể thay thế vợ được, anh có lỗi với vợ con rất nhiều. Qua thời gian anh càng thấy yêu vợ hơn nhiều, “tại sao lúc đó em không giữ anh”...
Nhưng tất cả đã muộn, anh ta đã mất tất cả (điều này bạn thân của anh đã nói với anh rất nhiều trong khi khuyên giải): tình cảm của vợ, con, kinh tế của bản thân anh, đặc biệt là sự tôn trọng của những đứa con (cho dù chị không đồng tình với các cháu, nhưng làm sao có thể kiểm soát được suy nghĩ, ánh mắt của chúng chúng thể hiện với người cha của nó khi vắng mặt chị). Nhiều lần anh quỳ để xin lỗi. Cuộc sống của anh ta đang ngập trong khó khăn và trăn trở. Các con của anh cũng không đồng ý cho bố quay trở lại. Cuộc sống của chị và các cháu vẫn ổn định và tốt...
Trở lại câu chuyện của em, thật là may bởi em còn chút lương tâm của một người cha, còn nhận ra lỗi lầm của em gây cho những đứa con khi còn chưa đến mức tồi tệ hơn. Em Vinh à! Em hãy bình tĩnh và nhớ lại, trước khi em và vợ em trở thành cuộc sống vợ chồng:
1. Em có tình yêu với vợ em và ngược lại?
2. Sau đám cưới, em có thấy hạnh phúc mãn nguyện khi các em được trở thành vợ chồng của nhau?
3. Khi đứa con đầu tiên ra đời, lúc đó em có thấy hạnh phúc là em đã có thiên chức được làm cha? Đó có phải là kết quả của tình yêu giữa vợ em và em khi đó?
Năm tháng qua đi, các con em ngày càng lớn, tình yêu giữa vợ chồng vơi dần, nhưng chưa phải là hết. Vợ chồng sống với nhau còn là tình, là nghĩa và trách nhiệm đối với nhau, đối với con cái, với hai bên nội, ngoại.
Em ra ngoài và gặp được một tình cảm mới lạ, em được yêu, được chiều, tóm lại là được bắt đầu một cái mới. Không chỉ em mà ai cũng vậy, sẽ rất đam mê, và sống cho tình yêu đó, sống cho bản thân mình, sao nhãng cuộc sống gia đình thực đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, cuộc sống mà cả hai vợ chồng cùng dày công vun đắp.
Nhưng em có nghĩ đến, nếu em bỏ vợ đến với tình yêu mới của em, ban đầu em cũng say sưa trong hạnh phúc mới, như lần đầu với vợ của em, có thể còn hơn thế. Sau một thời gian rồi cũng lại “cũ” như từng với vợ của em bây giờ. Khi đó em lại sống trong sự chịu đựng hay cũng lại đi tìm một cô L. thứ hai...
Chị nghĩ khi còn tình cha con, tình phụ tử, em sẽ làm được tất cả. Em hãy là một người đàn ông cao thượng biết lỗi, bằng hành vi sinh hoạt hằng ngày trong gia đình, khuyên nhủ vợ em bằng tấm lòng chân thành, thành thực bằng cái tâm của em sẵn sàng xây dựng, củng cố lại cuộc sống gia đình. Trên hết tất cả để cho các con của em có đầy đủ sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ.
Chị tin là khi vợ em nhận thấy sự biết lỗi và mong sửa lỗi thật tâm của em, thì vợ em sẽ không có hành vi chửi rủa, lăng mạ nữa đâu. Dần dần em và vợ cùng nhau hâm nóng lại tình cảm vợ chồng, củng cố lại hạnh phúc gia đinh...
Đối với cô L., cô ta quả là một con “nai tinh quái”. Cô ta biết em có vợ, có con, vẫn chủ động nói yêu em, ngã vào vòng tay của em, nhưng vẫn nói em phải về với vợ. Sự nhắc nhở của cô ta: “Anh không được xử tệ với gia đình” chỉ là một cái vỏ bọc giả tạo làm cho em càng thấy cô ta “thánh thiện” càng thôi thúc em muốn đến với cô ta. Muốn em không xử tệ với gia đình, cô ta không được tạo cơ hội cho em đến với cô ta, không bao giờ cho phép ngã vào vòng tay em, người đang có gia đình cho dù gia đình đó có hạnh phúc hay không. Nếu cô ta còn tạo cơ hội để em đến với cô ấy chị tin chắc em sẽ không bao giờ muốn trở về với vợ.
Vợ của em là người đáng được thông cảm, vợ em vẫn còn yêu em, muốn duy trì cuộc sống gia đình, nhưng cách thể hiện với em chưa đúng bởi cô ấy quá đau đớn, do sự phản bội của em. Là người đàn ông cao thượng em không được dựa vào hoàn cảnh của vợ em hiện nay để làm phép lợi thế cho bản thân... Như vậy sẽ làm cho vợ em thêm tuyệt vọng.
Em đang đứng giữa ngã ba đường, phấn muốn đi về hướng cô nhân tình có tên L. kia nhiều hơn. Trong giai đoạn này cũng là chuyện thường, cũng có thể những lời khuyên nhủ đối với em không có tác dụng nhiều. Nhưng chị hy vọng qua câu chuyện của chị, em hãy tỉnh lại và chọn cho mình con đường trở về, là một người sống đúng đạo lý làm cha, làm chồng. Hãy là một người trụ cột, là chỗ dựa tin tưởng của của gia đình nhỏ, là người thuyền trưởng chèo lái đưa con thuyền gia đình vượt qua sóng gió, đến bến bờ bình yên chứ không phải đưa con thuyền đâm vào tảng đá.
Nếu sau một thời gian, không thể được nữa thì mới tính đến chuyện ly hôn hay không. Lúc đó cũng chưa muộn.
Việc cô L. bị gây thương tích cũng đáng tiếc, nhưng nếu theo thuyết nhân quả thì âu cũng có phần đúng thôi. Cô ta đã đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra. Các con của em mới là những nguời đang cấn sự chăm chút lo lắng hằng ngày của em, định hướng tương lai cho chúng.
Nếu thấy cần và có thể, qua mục tâm sự em cho chị hòm thư của vợ, chị sẽ có lời khuyên chân tình và hữu ích đến vợ em.
Thân ái,
Hoàng Lan