From: Thao Nguyen
Sent: Friday, October 05, 2007 1:30 PM
Subject: Chi co anh moi quyet dinh duoc cuoc song cua minh
Chào anh Vinh!
Trước tiên, tôi xin chia sẻ với anh về thời điểm khó khăn trong cuộc đời mà anh đang phải gánh chịu lúc này.
Đúng như anh đã nghĩ và tự nói ra, bi kịch của gia đình anh hiện nay nguyên nhân bắt nguồn chính từ những sai phạm của anh và của người tình của anh. Tôi không hiểu nổi anh, một người đã có gia đình với người vợ chu toàn và những đứa con ngoan, vậy mà chỉ trong một thời gian quá ngắn ngủi, anh đã tự đạp đổ tất cả. Tôi chưa nói đến lỗi của vợ anh, vì chỉ sau này chị ấy mới phát hiện ra quan hệ bồ bịch của anh. Còn nếu chị ấy không phát hiện ra, anh còn tiếp tục đến bao giờ? Làm như vậy anh có thấy xấu hổ với lương tâm một người bố không? Anh có bao giờ nghĩ là phải sống tốt để làm gương cho những đứa con bé bỏng của anh không?
Tôi cũng không hiểu nổi người đã xen ngang vào cuộc sống hạnh phúc của gia đình anh, một cô gái mới là sinh viên đại học năm thứ nhất, cô ta là người có học thức và tuổi đời còn rất trẻ, vậy mà cô ta đã biết quyến rũ một người đàn ông có gia đình trong khi miệng luôn nhắc nhở anh không được đối xử tệ với vợ con? Anh có thấy điều đó là mâu thuẫn không?
Tôi cũng chỉ mới rời ghế trường đại học cách đây 2 năm, có một chút ít kinh nghiệm học hỏi từ cuộc sống nhưng tôi và tất cả các bạn thân thiết của tôi đều thống nhất rằng, một cô gái đoan trang và có tri thức không bao giờ hành xử như vậy, nói một cách khắt khe đó chính là hành động cướp chồng và phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác (tất nhiên là có sự "tiếp tay" hậu thuẫn từ chính anh).
Theo tôi, có lẽ anh chưa hiểu hết về cô gái đó đâu. Giả sử như trong trường hợp tồi tệ nhất là vợ chồng anh ly hôn, các con anh bị chia rẽ tình cảm của bố mẹ, anh cưới được cô gái kia làm vợ, lúc đó anh có đảm bảo cô ta chu toàn với chồng con hơn vợ cũ của anh không và đặc biệt, cô ta có thực sự chung thuỷ với anh không hay là cô ấy lại gặp được một người đàn ông nào đó quyến rũ hơn anh! Khi chúng ta yêu, cuộc sống toàn màu hồng nhưng khi cưới nhau về rồi còn nhiều vấn đề lắm, có lẽ hơn ai hết, anh là người hiểu rõ điều này.
Về người vợ của anh, thật sự tôi rất lấy làm tiếc về cách hành xử của chị nhà. Anh chắc đã nghe nhiều về chuyện những bà vợ có "máu Hoạn Thư"? Vợ anh nằm trong số đó. Chị ấy đã ghen tuông quá mức dẫn đến không kiểm soát được hành động của mình. Anh nói đúng, hành động của chị ấy theo pháp luật có thể bị phạt tù nhưng xét về mặt tình cảm, có lẽ hình ảnh của anh, một người chồng tốt, một người cha mẫu mực của các con bấy lâu chị thương yêu và tin tưởng bỗng nhiên sụp đổ khiến chị ấy quá thất vọng dẫn đến những hành vi sai trái.
Tôi được biết, đã xảy ra không ít những trường hợp người mẹ trong cơn cùng quẫn do bị chồng phản bội đã tìm cách tự tử, kéo theo tất cả sự thiệt thòi cho con trẻ. Tất cả những hành động đó là kiểu ghen tuông tiêu cực, mù quáng. Ở nước ngoài, những trường hợp như thế họ được gia đình, bạn bè động viên đi học một lớp kỹ năng cuộc sống và giải toả tâm lý. Vậy nên, trong lúc này, chị ấy cần được động viên, chia sẻ, phân tích để bình ổn tâm hồn và hơn ai hết anh chính là một trong những người quan trọng có khả năng làm điều đó. Hy vọng anh đừng quyết định điều gì dại dột trong lúc này.
Với linh cảm của một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ, tôi chắc chắn rằng, qua cơn khủng hoảng tinh thần này, chị ấy sẽ nhận ra lỗi của mình và sửa chữa. Tuy nhiên, có một vấn đề cần nói đến, đó là vết thương mà cô sinh viên kia đang mang trên mình. Theo tôi, vết thương trên mặt cô ấy, nếu có điều kiện về tiền bạc, anh hãy đưa cô ấy đi thẩm mỹ. Ngày nay, với công nghệ tiên tiến, những vết thương ấy đều có thể giải quyết được. Còn vết thương về tinh thần, cùng với thời gian rồi nó cũng nguôi ngoai. Nếu không, âu cũng là một bài học và "cái giá phải trả"!
Mong anh hãy bình tâm suy xét kỹ. Mong nụ cười luôn nở trên môi các con anh!
Thân ái!