From: Nguyen Duc Danh
Sent: Monday, October 08, 2007 10:18 AM
Subject: Anh Vinh nen hieu vo minh hon
Đọc tâm sự của anh Vinh về tình trạng hiện tại của gia đình và những lời chia sẻ của An An, tôi muốn trao đổi thêm một đôi điều.
Chúng ta đừng nhìn vào hậu quả của việc đánh ghen là "L bị rạch mặt" mà lên án hay kết tội vợ của Vinh. Chúng ta phải xét đến động cơ của hành vi này và ai là người trực tiếp rạch mặt L. Theo tôi, hậu quả này có phần tham gia nhiều của "những người em và bọn xã hội đen đánh ghen thuê".
Có thể lúc đầu vợ Vinh chưa hình dung đến việc đánh ghen như thế nào nhưng những người em vợ Vinh tức giận vì hạnh phúc gia đình của chị mình bị đánh cắp nên họ mới "bàn mưu tính kế" ra tay hành xử với tình địch giúp chị mình.
Trong hoàn cảnh như vợ Vinh, liệu chị ấy còn đủ tâm trí để phân biệt phải trái mà ngăn cản? Thế thì chị ấy đáng thương hay đáng trách? Mặt khác, anh cho rằng anh luôn hài lòng về vợ trước đó nhưng chị ấy hay ghen? Nếu mọi việc khác chị đều làm như người bình thường, luôn lo lắng cho gia đình, việc ghen của chị không phải là bệnh lý mà có thể do những biểu hiện tình cảm của anh chưa thật sự làm chị tin tưởng. Lẽ ra, anh có thể làm sự nghi ngờ này giảm đi mới phải nhưng anh đã tạo ra một cú sốc quá lớn cho vợ.
Anh cho rằng anh thật sự yêu L từ sau sự việc L bị rạch mặt, như vậy những việc của hai người trước đó chưa xuất phát từ tình yêu của anh, vậy nó là cái gì? Anh suy nghĩ thêm một chút, có phải vì lý do anh giận vợ mình mà anh đã "di chuyển" tình thương đến cho L?
Tôi muốn tâm sự rằng, việc một thiếu nữ mới lớn choáng ngợp trước dáng vẻ sang trọng của một người đàn ông thành đạt, có học vị và có tiền như anh là điều thường tình. Chỉ có điều, người đàn ông trong trường hợp này sẽ đón nhận và hành xử thế nào cho đúng mà thôi.