Trong vô vàn tâm sự của những người lầm đường, lạc lối, bất hạnh, phản bội hay bị phản bội, mù quáng hay bế tắc… tâm sự của Hà như một điểm sáng cho mình thấy ấm lòng. Kể Hà nghe chuyện của gia đình mình, có lẽ sẽ giúp ích gì cho Hà chăng? (Pham Thi Hai Thi)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Năm nay đã 34 tuổi, chị nên bỏ qua mọi chuyện đang “cấn cái” trong đầu để sớm tính việc con cái. Tất nhiên, phụ nữ vẫn có thể có con, thậm chí ở tuổi ngoài 40, nhưng khoa học đã chứng minh rằng phụ nữ chỉ có thể sinh con tốt nhất trước 30 tuổi.
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Tôi đã thật sự xúc động trước những đức tính cao đẹp của người chồng mẫu mực như chồng chị cũng như tình thương yêu của chị dành cho anh ấy. Cảm ơn anh chị đã cho tôi hiểu hết ý nghĩa thế nào là “sống” ở trên đời này. (Nguyen Nhan Hiep)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Nếu như chị đã chắc chắn đứa bé đó không phải con đẻ của anh thì đừng nói sự thật vào lúc này. Khi anh đã hy sinh tất cả vì tình yêu dành cho con thì sự thật đó đối với anh lúc này sẽ là một cú sốc quá lớn mà không chắc anh sẽ vượt qua. (Dang Thuy Mai)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Chưa nên nói sự thật về chuyện của khiếm khuyết cơ thể của anh ấy là do bẩm sinh. Vì chị không nói rõ là chồng chị bị như thế nào nên tôi rất khó mà đề nghị một giải pháp chắc chắn. Tuy nhiên, tôi cũng thử đề nghị 2 giải pháp để chị tham khảo nhé.
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Bạn có thể tế nhị, kín đáo đem mẫu tóc của anh ấy và con anh ấy đi xét nghiệm thêm về ADN để xác định chính xác tình trạng ruột thịt giữa hai người. Nếu đứa con đúng là con của anh ấy thì dễ dàng cho bạn nói chuyện rồi.
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Tôi cảm nhận anh nhà chị là người rất chín chắn, sống có tình nghĩa và rất chân thực. Hơn nữa, chị đã và đang là một chỗ dựa quá vững chắc cho anh, nên nếu có bất kỳ biến đổi nào, tôi nghĩ rằng anh sẽ đặt gia đình, là chị đấy, lên trên hết. (Vu Van Hien)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Như vậy có thể anh sẽ không hoài nghi gì về đứa con trai mà vẫn sẵn lòng đến bệnh viện làm phẫu thuật. Việc nói ra sự thật kia, cuối cùng sẽ không còn cấp bách nữa. (Minh)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Bao giờ hai bạn có em bé rồi, bạn hãy lựa thời điểm và lời nói để cho chồng bạn hiểu sự thật. Tôi tin rằng cậu ấy là người tốt, sẽ không hắt hủi cháu bé “con riêng”, đặc biệt là khi cậu ấy đã chứng tỏ được khả năng làm bố thật sự của mình. (Thao Le)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Lời khuyên của mọi người thì rất nhiều rồi. Tuy nhiên tôi nhận thấy mọi người đều nhìn theo một hướng, đứa bé không phải là con ruột của chồng chị là sao? Đâu thể chắc chắn điều đó. (Phuong Anh)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Tôi biết làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau, nhưng chị hãy nghĩ một chút cho riêng mình. Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ. Cách đây một năm tôi bị u và phải cắt đi một buồng trứng bên trái, từ đó tôi mới biết lo biết sợ. (Dao Sa)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Bạn có thể chỉ nói là anh ấy cần phải làm phẫu thuật nhỏ để có con. Con người đâu phải lúc nào cũng khoẻ mạnh. Còn nếu cần một lý do thì bạn hãy nói chuyện riêng với bác sĩ, nhờ bác sĩ giúp để tạm thời giấu anh ấy. (An Hoang)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Việc bạn thấy khó xử với tình huống đó là điều rất dễ hiểu, nhưng tôi khuyên bạn nên nói với anh ấy và động viên anh vượt qua cố sốc này. Chồng bạn và bạn hãy yêu thương đứa bé như chưa có chuyện gì xảy ra, bởi đứa bé không có tội. (Le Hung)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Anh ấy đã bị lừa dối một lần làm mất cả tương lai nửa chặng đường của đời người, bây giờ vẫn còn cơ hội để anh ấy có thể để làm cái điều mà tất cả đàn ông đều muốn là được làm bố, có đứa con của chính mình. (Tai Tran)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Theo em nghĩ cách tốt nhất là chị tạm thời đừng cho anh ấy biết mà hãy nói là do bị chứng bệnh tạm thời nào đó nên khó có thể có con được. Và chị hãy nói là bác sĩ khuyên rằng nên làm cuộc phẫu thuật nhỏ là sẽ hết bệnh và sẽ có con được. (Diem Phuong)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Điều đó không phải là chị phá hoại đi tình cảm cha con bấy lâu nay của anh mà chị đang giúp mang lại hạnh phúc thật sự cho anh (điều mà đáng lẽ một người như anh phải có từ lâu) và trả sự thật về đúng chỗ của nó. (Hiep Quang)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Có thể không cho anh ấy biết sự thật bằng cách chị dặn trước bác sĩ khi khám thì chắc chắn anh sẽ không nghi ngờ gì về đứa con trước đây. Tôi nghĩ rằng mình nói dối chuyện này, nhưng không làm tổn thương cho anh ấy là việc thành công. (Nguyen Quang Khuyen)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Làm thế chắc chắn sẽ làm cho anh sốc nhưng tôi tin anh chị sẽ vượt qua tất cả. Đứa trẻ không có tội gì cả, mà anh chị đã gắn bó với cháu như vậy, nói ra hay không nói ra thì thực tế vẫn vậy mà. (Nguyen Hai Anh)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Cháu không có tội gì, hãy để cháu và anh ấy sống bằng niềm tin và tình yêu thương xây đắp từ trước tới nay mà không cần biết tới sự thật đó, dù đau lòng thế nào. Hãy là điểm tựa cho anh ấy nếu chẳng may anh ấy biết sự thật. (Trinh Nguyen Ngoc)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột
Nếu chị đã đi xét nghiệm ở một bệnh viện chuyên khoa thì chị có thể đến một hoặc hai bệnh viện khác để xét nghiệm tiếp xem. Rất nhiều trường hợp đau lòng đã xảy ra do người ta quá tin vào kết quả xét nghiệm ngay lần đầu tiên. (Hung)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột