From: dangthuy Mai
Sent: Wednesday, March 26, 2008 3:57 PM
Subject: Thân gui chi Hà
Tôi rất xúc động khi nghe tâm sự của chị. Muốn nói với chị nhiều nhưng không biết phải nói như thế nào cả, chỉ có thể gửi đến chị vài lời như sau.
Tôi rất đồng ý với ý kiến của anh Khuyen, nếu như chị đã chắc chắn đứa bé đó không phải con đẻ của anh thì chị hãy đừng nói sự thật cho chồng chị vào lúc này. Khi anh ấy đã hy sinh tất cả vì tình yêu dành cho con thì sự thật đó đối với anh lúc này sẽ là một cú sốc quá lớn mà không chắc anh sẽ có thể vượt qua nổi.
Theo tôi nghĩ thì chị hãy tìm ra lý do gì đó khác đi về việc anh không sinh được con vào lúc này, một lý do nào đó mà không liên quan đến việc có đứa con trước. Khi anh đã phẫu thuật rồi, anh chị đã có con, đã dành thật nhiều tình yêu thương cho nó thì sau này, dù anh có biết về việc đứa con trai thì lúc đó nó cũng không còn quá sốc đối với anh như lúc này.
Vài lời với chị, tôi không biết nói gì hơn, chỉ mong hạnh phúc yên bình sẽ đến với chị trong một ngày thật gần.
Trân trọng.