From: Luu Thi Diem Phuong
Sent: Wednesday, March 26, 2008 11:43 PM
Subject: Đua con rieng lai khong phai con ruot
Chào chị!
Em vô tình đọc được trang này và cảm thấy rất tức giận vì trong xã hội hiện nay lại còn có hạng người đến thế? Em cũng nghĩ như chị vậy. Nếu nói ra sự thật thì em nghĩ chồng chị sẽ không chấp nhận nổi cú sốc này đâu. Vì dù sao chồng chị cũng là một người đàn ông đích thực, anh sẽ cảm thấy rất hụt hẫng khi hiểu ra được từ trước đến nay mình bị lừa dối không chút thương tiếc.
Nhưng là một người đàn ông tốt như chồng chị thì lại càng không đáng để nhận sự lừa dối đó. Theo em nghĩ cách tốt nhất là chị tạm thời đừng cho anh ấy biết mà hãy nói là do bị chứng bệnh tạm thời nào đó nên khó có thể có con được. Và chị hãy nói là bác sĩ khuyên rằng nên làm cuộc phẫu thuật nhỏ là sẽ hết bệnh và sẽ có con được.
Nhưng tốt hơn hết chị nên dặn trước với bác sĩ là đừng tiết lộ chuyện này đấy nhé. Có như vậy sau này chuyện này có vở lỡ ra thì anh ấy cũng cảm thấy đỡ bị sốc hơn vì lúc đó em nghĩ anh chị đã có tin vui và đang hạnh phúc với niềm vui đó. Đến lúc ấy chị và gia đình nhất là đứa bé đó sẽ là niềm an ủi và động viên tốt nhất đấy.
Còn đối với đứa bé kia em nghĩ dù sao nó cũng vô tội. Nó còn quá nhỏ và rất cần sự chăm sóc đầy đủ của cha và mẹ. Vì vậy em nghĩ anh chị cũng đừng ruồng bỏ cháu vì cháu vộ tội. Em chúc anh chị luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.