From: Minh
Sent: Sunday, March 30, 2008 12:55 AM
Subject: Hay nho su giup do cua bac sy!
Chào chị Hà,
Là một người mẹ, tôi hiểu niềm khát khao làm mẹ thôi thúc trong chị, cũng như sự đớn đau mà một người cha sẽ nếm trải khi biết đứa con kia không phải máu thịt của mình. Xin chia sẻ với chị vài dòng, hy vọng có thể giúp chị vượt qua thách thức này.
Theo tôi, vẫn có thể có cách nào đó để chị ít nhất bớt phần day dứt khi không phải hoặc trì hoãn việc nói ra toàn bộ sự thật. Chị có thể nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ trong việc này. Hãy để cho bác sĩ nói với anh ấy rằng vấn đề chậm có con hiện nay là do chị, nhưng để giải quyết được vấn đề thì cần cả vai trò của anh.
Điều này có thể hợp lý hoá một phần việc anh ấy phải đến viện làm phẫu thuật cùng chị (để anh tưởng là song song làm cùng chị). Hoặc, bác sĩ có thể giải thích là do cả hai, trong đó không loại trừ khả năng anh bị vô sinh thứ phát (theo tôi biết thì đây là tình trạng vô sinh không phải bị ngay từ đầu, mà có thể mắc phải qua một thời gian).
Như vậy có thể anh sẽ không hoài nghi gì về đứa con trai mà vẫn sẵn lòng đến bệnh viện làm phẫu thuật. Việc nói ra sự thật kia, cuối cùng sẽ không còn cấp bách nữa.
Chị hãy tỉnh táo và sáng suốt. Không có niềm vui nào lớn hơn tình mẫu tử, và cũng đừng vì lý do gì mà khước từ ước nguyện chính đáng ấy của cả chị và anh. Chúc anh chị và cháu sớm hạnh phúc trong niềm vui có thêm thành viên mới!