From: Hai-Anh Nguyen
Sent: Wednesday, March 26, 2008 9:28 AM
Subject: Gui chi Ha
Thân gửi chị Hà!
Đọc tâm sự của chị, tôi đã hiểu được những suy nghĩ của chị. Chị thật tốt bụng và yêu chồng. Song nếu tôi trong hoàn cảnh chị tôi sẽ nói với chồng. Còn nói thế nào thì chị nên cân nhắc một trong hai cách thức:
Chị nên tham khảo bác sĩ xem có thể nói với chồng mình rằng anh mới có một phát sinh nhỏ mà cần phải làm phẫu thuật một chút thì mới có thể có con tiếp được. Nếu làm thế thì tránh được cho anh phải đối mặt với sự thật mà chị đang muốn giấu anh, nhưng vẫn giải quyết được vấn đề là anh chị sẽ có thể có con. Song nếu sau này mà vì một lý do nào đó người vợ kia nói ra đứa con đó không phải con anh thì sao?
Chị sẽ nói thẳng với chồng mình tất cả. Làm thế chắc chắn sẽ làm cho anh sốc nhưng tôi tin anh chị sẽ vượt qua tất cả. Đứa trẻ không có tội gì cả, mà anh chị đã gắn bó với cháu như vậy, nói ra hay không nói ra thì thực tế vẫn vậy mà. Riêng với cháu, tôi nghĩ anh chị cứ giấu cháu đến khi nào có thể được để đỡ làm tổn thương cháu. Vì cháu còn nhỏ, không hiểu nhiều chuyện đời. Còn với anh chị, tôi tin, qua chuyện này anh chị càng thấy yêu quý nhau hơn, trân trọng nhau hơn mà thôi.
Tôi nghĩ, chị nên cân nhắc và dựa vào tình hình thực tế để quyết định làm theo phương thức nào. Nếu là tôi, tôi sẽ làm theo cách thứ hai.
Tôi mong sóng gió trong gia đình chị rồi sẽ qua. Mong anh chị sớm có tin vui.
Chân thành chúc anh chị hạnh phúc.
Hải Anh