From: tai tran
Sent: Tuesday, March 25, 2008 9:54 PM
Subject: tôn trong su that
Không phải là bạn nên có lẽ tôi không hiểu được hết tâm trạng của bạn bây giờ. Nhưng là một người đàn ông, nếu đặt mình vào vị trí của anh ấy tôi nghĩ mình sẽ muốn biết sự thật cho dù nó có như thế nào đi nữa. Sự thật trước sau gì thì nó cũng được phơi bày, vấn đề chỉ là thời gian. Anh ấy đã bị lừa dối một lần làm mất cả tương lai nửa chặng đường của đời người, bây giờ vẫn còn cơ hội để anh ấy có thể để làm cái điều mà tất cả đàn ông đều muốn là được làm bố, có đứa con của chính mình.
Nếu bạn cứ tiếp tục lừa dối anh ấy đến lúc sau này khi đã lớn tuổi và việc có con đối với anh ấy là không thể cho dù có dùng mọi biện pháp gì đi chăng nữa. Mà anh ấy biết được sự thật thì có lẽ anh ấy sẽ còn đau khổ hơn bao giờ hết, vì lại bị bạn lừa dối lần thứ hai, mà còn tồi tệ hơn nữa là lúc ấy anh ấy sẽ mất tất cả, chán ghét mọi thứ vì cả cuộc đời anh luôn sống hết mình hy sinh mọi thứ vì gia đình, để rồi khi mọi chuyện đã là không thể thì mới biết được là từ lâu nay mình luôn sống trong sự giả dối của người khác, cho dù mọi sự lừa dối lúc đầu và sau có khác nhau.
Nhưng xét cho cùng nó cũng chỉ là sự giả dối mang lại đau khổ cho anh. Nếu lần đầu mang lại sự thất vọng, buồn chán, ức chế, nhưng lần thứ hai nó lại là sự tuyệt vọng… Lúc ấy bạn có muốn sửa chữa thì cũng đã muộn.
Là người đàn ông có trách nhiệm, chứng minh qua sự việc khi biết được bạn gái có thai, anh đã bỏ cả con đường tương lai của mình mà khi ấy chỉ còn một năm cuối, anh đã chọn gia đình con hơn là công danh sự nghiệp, có nghĩa là anh chấp nhận hy sinh đánh đổi tất cả. Tôi nghĩ khi biết được sự thật về đứa con ấy, tôi tin với một con người có trách nghiệm anh sẽ có đủ sự chín chắn để biết mình phải làm gì, tôi nghĩ anh ấy sẽ ghét bỏ và hất hủi nó.
Nhưng điều tôi thật sự muốn nói ở đây là bạn hãy tôn trọng sự thật và cho anh ấy một đứa con để có thể bù đắp đi phần nào nỗi đau mà anh phải chịu bấy lâu nay.