From: Nguyen Nhan Hiep
Sent: Wednesday, March 26, 2008 3:41 PM
Subject: Chi Hà không nên cho chong biet voi.
Chào chị Hà và các độc giả của VnExpress,
Tôi là một độc giả khá thường xuyên của mục Tâm sự này nhưng chưa bao giờ đăng tâm sự hay ý kiến của mình nên đây cả. Đơn giản là vì tôi chỉ muốn đọc và suy ngẫm để hiểu mình và hiểu cuộc đời này hơn.
Mấy hôm trước tôi có đọc tâm sự của chị Hà, tôi đã thật sự xúc động trước những đức tính cao đẹp của một người chồng mẫu mực của chồng chị cũng như những tình thương yêu của chị dành cho anh ấy, nên tôi đã viết lên những dòng tâm sự này để sẻ chia cùng chị. Chính tất cả những gì mà chồng chị đã sống, đã hy sinh và đã nghĩ cũng như những tình cảm tốt đẹp mà chị dành cho anh ấy đã đem đến cho tôi niềm tin rất lớn vào cuộc sống này. Cảm ơn anh chị đã cho tôi hiểu hết ý nghĩa thế nào là “sống” ở trên đời này.
Chị Hà thân mến. Tôi rất hiểu nỗi lòng của chị lúc này. Nhưng xin chị đừng buồn và bế tắc bởi vì khó khăn nào rồi cũng có cách giải quyết và khắc phục, chỉ cần chị bình tĩnh thôi chị ạ. Theo tôi thì chị vẫn có thể có được hạnh phúc thiêng liêng nhất của người con gái là được làm mẹ mà vẫn không phải làm cho chồng chị bị tổn thương bởi sự thật phũ phàng đó.
Như chị Diễm Phương đã chia sẻ, tôi nghĩ chị nên tạm thời giấu anh ấy chuyện đó, và nên thảo thuận trước với bác sỹ về vấn đề này. Chị hãy nói bác sĩ khám bệnh bảo chị bị dị ứng với một dị tật của anh ấy vì thế mà không thể có con được, chỉ cần anh ấy đến bác sĩ phẫu thuật là xong. Nếu anh ấy không tin thì có thể đến tìm bác sĩ đó.
Đó chỉ là một chút suy nghĩ và ý kiến của tôi, một người chưa có gia đình nên nghe có vẻ ngô nghê vì vậy kính mong bạn đọc thông cảm.
Mong tòa soạn sớm đăng tâm sự của tôi để được chia sẻ cùng chị Hà và các độc giả.
Trân trọng cảm ơn.