From: Abx Abx
Sent: Wednesday, March 26, 2008 4:18 PM
Subject: Chuyen chi Hà không quá khó giai quyet
Chào chị Hà,
Tôi là một đọc giả của chuyên mục Tâm sự này trong thời gian gần đây. Tôi đã đọc tâm sự của một số người khác, nhưng chưa bao giờ tôi góp ý cho ai vì tôi thật sự không có nhiều thời gian để viết lách. Tôi thường chỉ lướt web rất nhanh, đọc rất nhanh một vài tin và cũng đọc chỉ những lúc làm việc căng thẳng cần giảm stress, chứ không có nhiều thời gian nhiều để viết.
Tuy nhiên, khi đọc tâm sự của chị thì tôi lại có một suy nghĩ là tâm sự của chị hoàn toàn khác với hầu hết các tâm sự của các anh chị và các bạn trước đây cũng trên diễn đàn này. Khác bởi câu chuyện của chị không đề cập đến những éo le trong quan hệ, những chuyện tình tay ba nan giải trong cuộc sống, mà nó lại đề cập đến một khía cạnh hoàn toàn khác trong cuộc sống vợ chồng: chuyện hiếm muộn, nhưng lại có rắc rối xung quanh chuyện này. Chị và chồng chị ở trong một hoàn cảnh rất đáng được chia sẻ.
Tôi bỏ thời gian ra để chia sẻ với chị cũng là vợ chồng tôi cũng ở trong một hoàn cảnh có một chút giống với chị: đó là chuyện hiếm muộn. Nhưng khác vợ chồng chị, cả tôi và vợ tôi đều không bị khiếm khuyết như trường hợp của chồng chị, và chúng tôi cũng không rơi vào hoàn cảnh như chuyện chồng chị có con riêng trước đó. Giờ thì tôi đã có một cháu và chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Trở lại với câu chuyện của chị, theo tôi, vợ chồng chị chỉ ở trong hoàn cảnh hiếm muộn chứ không phải là vô sinh, vì đã gọi là vô sinh thì không còn biện pháp cứu chữa. Rắc rối của chị ở đây lại liên quan đến đời sống quá khứ của chồng chị mà thật ra anh ấy hoàn toàn không có lỗi. Anh ấy đáng thương là đằng khác. Nhưng theo tôi, chuyện này không quá khó để giải quyết.
Theo tôi, chưa nên nói sự thật về chuyện của khiếm khuyết cơ thể của anh ấy là do bẩm sinh. Vì chị không nói rõ là chồng chị bị như thế nào nên tôi rất khó mà đề nghị một giải pháp chắc chắn. Tuy nhiên, tôi cũng thử đề nghị 2 giải pháp để chị tham khảo nhé.
Giải pháp 1, chị nên nói chuyện riêng với bác sĩ xem bác sỹ có cách giải thích nào hợp lý nhất mà khiến chồng chị không liên tưởng đến chuyện quá khứ không. Tôi nghĩ là có thể. Chị nên nói thật với bác sỹ về hoàn cảnh của chị và của chồng chị, nhờ bác sỹ giúp đỡ và tìm cách nào đó giải thích với chồng chị về việc tại sao lại cần phải can thiệp bằng phẫu thuật nhỏ để giúp chuyện con cái.
Quan điểm của tôi là bác sỹ có thể giải thích với chồng chị đại loại như sau: “Vấn đề của anh là có một biến chứng nhỏ về… và đây là vấn đề mới phát sinh trong thời gian gần đây chứ không phải do bẩm sinh”. Bác sĩ cũng có thể phụ họa thêm: “Đa số các bệnh tật ngày nay phát ra là do ảnh hưởng từ quá trình chúng ta sống, ăn uống thực phẩm không an toàn, nhiều hóa chất độc hại, hít thở những chất ô nhiễm môi trường hoặc do làm việc quá căng thẳng, và không luyện tập thể dục thể thao... và chỉ có một số rất ít các bệnh tật do bẩm sinh hay di truyền, bệnh của anh ở đây không thuộc loại bẩm sinh hay di truyền”. Tôi nghĩ với những cách tiếp cận vấn đề như vậy của bác sỹ thì chồng chị sẽ không liên tưởng đến chuyện quá khứ của mình nữa.
Giải pháp 2, chỉ áp dụng khi nào giải pháp 1 là không khả thi, tức là bác sỹ không thể nào nói khác đi được, vì bệnh của chồng chị rành rành nói lên nó là do bẩm sinh từ quá khứ. Khi đó, chị nên nói thật với anh ấy luôn và đưa cho anh ấy xem kết quả xét nghiệm. Tôi vẫn biết, anh ấy sẽ bị rất sốc ngay thời điểm chị nói, nhưng anh ấy không thể trách chị, cũng chẳng thể trách đứa con mà anh chị đang nuôi vì nó vô tội.
Có chăng anh ấy chỉ có thể trách người vợ cũ, nhưng cú sốc này sẽ qua nhanh vì dù gì thì anh ấy cũng đã ly dị người cũ khá lâu rồi. Trách hay không trách người vợ cũ thì có làm gì được nữa đâu. Thế rồi thời gian sẽ dần phai và anh ấy sẽ lấy lại thăng bằng trong tinh thần. Chị và anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc con cái thật sự như mong đợi. Và hứa hẹn tương lai tốt đẹp sẽ đến với chị. Chị rất xứng đáng để có được một đứa con với anh ấy, và nếu không chọn 1 trong 2 giải pháp này, e rằng chị sẽ càng ngày càng khó khăn hơn, vì tuổi càng ngày càng lớn.
Chị hãy tham khảo và suy nghĩ thật kỹ để chọn một cách giải quyết tốt nhất. Chúc chị thành công như mong đợi. Hy vọng một ngày nào đó chị lên diễn đàn này để chia sẻ tin vui.
Chào chị.
Lực