From: Thaole
Sent: Friday, March 28, 2008 9:40 AM
Subject: Chia se
Chào bạn.
Tôi đọc tâm sự của bạn và có một vài lời muốn gửi bạn. Bạn cũng giống như tôi và hầu hết những người phụ nữ khác trên thế giới này khao khát được làm mẹ và có quyền làm mẹ. Vậy thì để có thể biến ước mơ thành sự thật, để được hưởng quyền lợi chính đáng của mình, tôi mong bạn hãy suy xét kỹ trước khi quyết định hành động theo hướng nào.
Hoàn cảnh của bạn khá đặc biệt, nhưng hoàn cảnh của chồng bạn phải nói là trớ trêu. Hãy nghĩ đến hậu quả khi để cho cậu ấy thấy được trớ trêu của cuộc đời dành cho cậu ấy. Thời gian và những điều tốt đẹp khác sẽ làm cậu ấy đủ sáng suốt và vị tha để chấp nhận những trớ trêu ấy như là một quá khứ buồn.
Theo tôi, bạn không nên nói thật cho chồng bạn biết vội. Hãy nói với cậu ấy là có một trục trặc nhỏ (bỏ qua từ bẩm sinh) cần phải phẫu thuật. Bạn hãy đến gặp bác sĩ để yêu cầu phẫu thuật (một mình). Khi nào bạn có hẹn lịch phẫu thuật và biết bác sĩ sẽ thực hiện ca phẫu thuật ấy, hãy nói chuyện thẳng thắn với bác sĩ đó và yêu cầu giúp đỡ bằng cách “quên” từ “bẩm sinh” kia đi.
Tôi tin là bác sĩ sẽ giúp bạn, một người phụ nữ đầy lòng vị tha và có quyền được hưởng hạnh phúc bên người mình yêu, người yêu mình và những đứa con chung của hai người. Bác sĩ là người am hiểu chuyên môn, đủ để có cách giải thích thế nào đó cho chồng bạn hiểu sự cần thiết phải phẫu thuật, tác dụng tích cực của nó và hơn hết là không phải khiếm khuyết đó có từ bẩm sinh.
Bao giờ hai bạn có em bé rồi, bạn hãy lựa thời điểm và lời nói để cho chồng bạn hiểu sự thật. Tôi tin rằng cậu ấy là người tốt, sẽ không hắt hủi cháu bé “con riêng”, đặc biệt là khi cậu ấy đã chứng tỏ được khả năng làm bố thật sự của mình.
Nếu bạn nói bây giờ, tôi cũng không nghĩ là cậu ấy sẽ hắt hủi cháu bé, nhưng cậu ấy sẽ bị ức chế và có thể các bạn sẽ khó có con đấy.
Chúc bạn thành công!