From: "Ho Thi Thien Thi"
To: "vne-tamsu" <Tamsu@VnExpress.net>
Sent: Monday, September 04, 2006 4:07 PM
Subject: Ban gai anh Cong
Anh Công mến,
Mình đồng ý với bạn Minh Thu. Các sếp nước ngoài là những người quản lý rất giỏi. Họ khác với một số người Việt Nam là chọn người được việc chứ không quá xem trọng phe cánh. Cho nên, người nước ngoài có thể sử dụng một nhân viên ngay cả khi biết rõ người nhân viên đó không thích mình hoặc có vài tính xấu, miễn không làm ảnh hưởng đến quyền lợi công ty. Các sếp cũng là người mà, đôi khi họ cũng thích tán chuyện đời tư nhân viên, xem như chuyện phiếm cho vui.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ công ty mình, những người thích méc sai sót của người khác thường không được tin cậy. Sếp mình đã cho ra rìa một cô bé thư ký chỉ vì cô ta xía vào chuyện công việc của các phòng ban khác. Hễ ai nói hớ một câu gì, là cô ta chạy vào méc sếp. Ban đầu, ông cũng cho kiểm chứng xem ai đúng, ai sai. Về sau, ông không tin dùng cô ấy nữa và chuyển cô ấy ra làm tiếp tân.
Cũng có những anh chị là manager đã ra tay loại bỏ các đồng nghiệp dưới quyền bằng cách hạ thấp những nhân viên đó. Trong trường hợp này, sếp nghe lời họ vì họ được quyền đánh giá nhân viên. Những manager này về lâu dài không còn được đồng nghiệp Việt Nam thương nữa. Mọi người thấy sợ những kẻ có một chút tài nhưng lại không có tình thương, tình người.
Những người đi làm cho công ty nước ngoài như tụi mình có một thỏa thuận ngầm là người Việt Nam với nhau phải biết bảo vệ lẫn nhau. Không có ai là người hoàn hảo. Nếu ai có sai sót thì những người khác có thể góp ý và xây dựng cho nhau. Nếu cá nhân đó không biết sai quấy, làm hại công ty, thì sớm muộn gì sếp nước ngoài cũng nhận ra và xử lý.
Còn về luật nhân quả, thì người đời có câu “Gieo tính cách, gặt số phận”. Ví dụ như cô thư ký mình kể ở trên - cô có gia đình cũng khá hạnh phúc - nhưng cô luôn than trách sự nghiệp không tiến và trút lỗi cho... cái tên của cô khó phát âm nên sếp không thích gọi. Chị manager đã ra tay loại hết cấp dưới thì cũng đã ly hôn chồng.
Mình nghĩ Công có quyết định cưới cô bạn gái hay không tùy theo tính cách 2 người có hợp nhau không. Nếu anh thấy mình không chịu được tính tình của cô ấy thì thôi. Ráng gượng ép làm gì để sống chung mà không cảm thấy tôn trọng nhau. Cô ấy rồi sẽ tìm được người hợp với cô ấy hơn. Biết đâu, khi anh Công quyết định chia tay với lý do rõ ràng, cô ấy có thể thức tỉnh và sửa đổi cách sống.
Thân,
T.T.