From: Nguyen Hoai Phuong
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 31, 2006 9:40 AM
Subject: Tam su voi ban Cong
Chào Công, chào các bạn,
Tôi đã theo dõi câu chuyện của Công và cũng đã xem qua nhiều ý kiến đóng góp của mọi người. Tôi và các đồng nghiệp cùng phòng đã đọc tình huống này và đã bàn về nó khá nhiều. Tất cả chúng tôi đều thống nhất là không thể chấp nhận một cô gái tâm địa xấu xa như vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng không thể đối xử như vậy đối với những người đã giúp đỡ mình.
Còn trường hợp cô ấy là người ngay thẳng, dám nói sự thật, dám chống lại cái xấu (cứ cho là như thế) thì chúng tôi nghĩ, cô ấy cũng nên xin nghỉ việc và tìm một công việc khác chứ không thể nào ở lại đó để được trọng dụng trên sự ra đi của người khác như thế. Nếu là một người tốt, cô ấy không thể nào sống vui vẻ và hãnh diện về sự thành công của mình ở một nơi mà những ân nhân của mình đã gặp nạn như vậy. Mọi người thử xem các bộ phim tâm lý xã hội, rất nhiều tình huống tương tự và hãy xem cách các nhân vật giải quyết vấn đề, ắt hẳn họ rất đau khổ, day dứt, suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định giữa bên tình - bên lý, chẳng ai hả hê, vui vẻ như vậy cả.
Đó là cảm nhận và ý kiến của tôi, tôi là người thích sự ngay thẳng, chính trực nhưng căm ghét những người sống chỉ biết mỗi bản thân mình. Tôi cảm thấy bất bình trước cách cư xử của bạn gái Công, sao cô ấy có thể sống vui vẻ trên nỗi đau của người khác như vậy. Sống trên đời phải có trước có sau, sống trên đời cần có một tấm lòng. Người dửng dưng với nỗi đau và nỗi bất hạnh của người khác sẽ không bao giờ mang lại cho bạn một cuộc sống dịu êm và hạnh phúc đúng nghĩa cả.
Mong bạn Công sẽ sáng suốt trong quyết định của mình, và những người khác sẽ có thêm một bài học quý báu.
Thân,
Freeasbirdvn