From: dothu hang
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 31, 2006 4:15 PM
Subject: chuc anh Cong tim duoc nguoi con gai phu hop
Tôi xin chia sẻ cùng anh Công nỗi niềm này. Anh Công ạ, có lẽ anh là người thành phố ít phải cân đo đong đếm cho sự sinh tồn cho những điều mà có lẽ những người sống trong đô thị đầy đủ cho là tầm thường vặt vãnh. Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng bạn gái anh lớn lên từ một tỉnh lẻ không có đủ điều kiện để không nghĩ đến đấu tranh sinh tồn vươn lên cho mình? Có lẽ anh cần thời gian để hiểu bạn gái mình hơn
Tôi đồng ý với ý kiến của anh Thành Nam rằng bạn gái anh không phải là người xấu, quy luật sinh tồn chẳng bao giờ mất đi cả, bạn gái anh làm điều đó vì môi trường sống. Tôi nói vậy không phải vì tôi là người tỉnh lẻ tự bênh vực cho những người như mình đâu. Trái lại, tôi sinh ra và lớn lên giữa Hà Nội và cũng nhờ suy nghĩ cảm thông cho những người tỉnh lẻ nên tôi đã bỏ qua cho rất nhiều trường hợp của đồng nghiệp. Nhưng nếu là người để đi cùng cả quãng đời anh cần suy nghĩ lại vì không chỉ bỏ qua là xong như tôi được.
Bạn anh nói sợ quả báo đến con anh…, nghe có vẻ anh bạn này duy tâm quá. Nhưng thực tế nếu bạn gái anh không có một tấm lòng làm mẹ, nếu những suy nghĩ tính toán của cô ấy không chỉ dừng lại nơi công sở thì có lẽ các con anh học từ mẹ nó sẽ là quả báo thật. Còn trước mắt lấy cô ấy về cũng có nghĩa là lấy về cho cha mẹ một nàng dâu. Liệu cách sống của cô ấy có phù hợp với lối sống của gia đình anh không?
Anh cũng cần nghĩ xem liệu mình có hợp với người bạn gái đó không? Vì những điều cô ấy cho là cần làm vì cuộc sống của mình thì với anh lại là sự ích kỷ, nhẫn tâm sẽ làm anh thất vọng và nhìn cuộc sống theo cách không còn phải của mình nữa. Trái lại nếu đó là những điều bù đắp lại cho sự mềm yếu của mình thì anh thấy sao?
Tuy nhiên, dù là quy luật sinh tồn thì con người cũng có một tấm lòng. Anh hãy đặt mình vào địa vị của cô ấy và nhìn xa về những diễn biến có thể xảy ra sau này nhé, để nếu có tiếp tục yêu thương nhau hay có phải chia tay, anh vẫn có cái nhìn vị tha cho những người quá mạnh mẽ như cô ấy.
Chúc anh tìm được người con gái hợp với mình.