From: Phuong Thao
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, August 29, 2006 12:25 PM
Subject: Khong the song voi mot nguoi "thu doan" nhu vay, anh Cong a!
Anh Công thân mến!
Là một độc giả rất thường xuyên xem các chuyên mục tâm sự trên trang VnExpress nên tôi có đọc tâm sự của anh. Chẳng hiểu sao, sau khi đọc xong những dòng tâm sự đó, tôi muốn viết ngay cho anh vì tôi thấy vô cùng "bức xúc" với người bạn gái của anh. Vâng, tôi là một phụ nữ đã có gia đình và có một con. Mặc dù còn ít tuổi, có thể chưa có kinh nghiệm nhiều trong hôn nhân song tôi vô cùng bất bình với người bạn gái của anh.
Nói đến phụ nữ là nói đến cái "nhân", sự độ lượng, lòng bao dung và cả một cái "tình". Nhưng xem ra, tôi thấy ở người bạn gái của anh, không hề có lấy một đức tính đó, chứ chưa nói đến nhiều đức tính tốt đẹp khác ở người phụ nữ. Tôi không cần biết cô ta có xinh đẹp và giỏi giang đến thế nào, song nếu ở một người con gái mà không hề có một chút tình người nào như vậy thì tôi e rằng người chịu trực tiếp và thiệt thòi nhất sẽ là anh và nói xa hơn là các con anh, nếu anh vẫn tiếp tục chấp nhận cưới cô ta làm vợ.
Tôi không biết anh và cô ta đến với nhau có phải vì tình yêu thực sự và có mối quan hệ tốt đẹp với nhau như thế nào trong suốt 2 năm qua. Điều tôi muốn nói là 2 năm đó chưa phải là thời gian dài để anh hiểu hết những "thủ đoạn" trong con người cô ta đâu, anh Công ạ. Rất có thể, chỉ sau khi sống chung với nhau, cô ta mới bộc lộ hết những đức tính "quái gở" đó ra thì không biết lúc đó anh sẽ thế nào.
Vậy nên, tôi chân thành khuyên anh hãy nên xem xét lại và dũng cảm nhìn vào sự thật và chấp nhận chia tay cô ấy. Anh chẳng nên nuối tiếc một người không có tình người, không có lòng tự trọng và lòng biết ơn của con người với con người như vậy. Nếu có biết, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ làm bạn với một con người như vậy, chứ chưa nói đến sẽ sống chung suốt đời. Anh hiểu ý tôi rồi chứ.
Chúc anh quyết đoán và sớm có hạnh phúc mới.