From: Quoc Dung
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, August 29, 2006 1:45 PM
Subject: Cong nen suy xet ky truoc khi ket toi ban gai
Bạn Công thân mến,
Tôi nghĩ rằng anh Thành Nam đã nói đúng, ít nhất Công cũng nên suy xét thật kỹ trước khi quyết định chia tay với bạn gái, chỉ vì một sự việc mà bạn đã nêu.
Mọi sự việc luôn luôn có tính hai mặt, khi chúng ta nhìn từ góc độ này thì nó là đúng, nhưng khi nhìn từ góc độ khác thì nó lại là sai. Chuyện bạn gái của Công đã làm cũng vậy. Bạn không nói rõ cái điều sai mà cả 5 cô cùng làm là gì, nhưng tôi tin rằng, nếu đã bị xử lý bằng cách đuổi việc thì sai phạm đó không phải là nhỏ. Vậy, bạn nghĩ sao nếu bạn gái của bạn lại tiếp tục hùa theo 4 cô kia để làm những điều sai trái khác nữa?
Tôi cũng như anh Thành Nam, chưa tin rằng bạn gái của bạn là người xấu. Đơn cử như trường hợp của tôi. Vợ tôi, khi chưa lấy tôi, cũng là một cô gái rất có bản lĩnh và rất chính trực, tính cách cô ấy phần nào giống như bạn gái của bạn. Trước khi cưới nhau, bạn bè, họ hàng tôi cản tôi rất nhiều, cũng nêu ra một trường hợp bạn gái tôi đã làm cho chính người giới thiệu cô ấy vào công ty phải mất việc. Thậm chí, họ còn nói bạn gái tôi là người thiếu đoan chính, thường xuyên cặp kè với các sếp của cô ấy để được thăng tiến.
Điều này khiến tôi hết sức hoang mang, vì chính tôi cũng là sếp của cô ấy (lúc đó thôi chứ sau này khi chúng tôi yêu nhau thì cô ấy đã xin chuyển sang công ty khác). Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cưới người con gái quá "tai tiếng" như thế. Tôi tin chắc điều mọi người nói có đến 80% là sự thật, vì tôi biết bản tính của cô ấy rất thẳng thắn, bướng bỉnh, và cô ấy cũng rất có tham vọng. Tôi đã quyết định không lấy cô ấy và tìm hiểu một người con gái khác. Tuy nhiên, tôi không nói thẳng cho cô ấy biết lý do tại sao tôi không muốn cưới cô ấy.
Cô ấy rất hoang mang, đau khổ nhưng cũng rất bản lĩnh, chấp nhận điều đó và không một lần nào xuống nước năn nỉ, níu kéo hoặc trách móc tôi. Trước những lời cay nghiệt mà tôi dùng để chỉ trích những việc cô ấy đã làm, cô ấy chỉ nói rằng không cảm thấy có lỗi, không có gì sai trái khi không thể đồng lõa với một người có sai phạm. Còn chuyện cảm tình của các sếp, cô ấy không cố ý khêu gợi cũng không lợi dụng họ, chẳng qua cô ấy chỉ là một cô gái độc thân xinh xắn và giỏi giang thì các sếp có cảm tình, thế thôi. Còn chuyện tham vọng, thì tại sao tôi lại trách cứ, bởi vì cô ấy phải tự lập từ rất sớm.
Chúng tôi chia tay nhau như vậy được hơn 1 năm, nhưng chính tôi mới là người không thể sống thiếu cô ấy và mong được quay lại với nhau. Thời gian xa nhau đã khiến tôi nhận ra rằng tôi thật là hèn khi không có chính kiến, không tự quyết định được hạnh phúc của mình mà phải lệ thuộc vào ý kiến người khác. Chuyện lấy vợ lấy chồng không phải là cái để "trưng cầu dân ý", nhất là khi chứng cứ để xem xét chỉ gói gọn trong mối quan hệ công việc bên ngoài.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng cô ấy đối với tôi thật tốt, lúc nào cũng quan tâm, chu đáo, yêu thương tôi hết lòng. Không những thế, cô ấy còn là chỗ dựa tinh thần của tôi, luôn tự tin, mạnh mẽ và thông minh, can đảm, và nhất là rất ngay thẳng. Những cô gái khác mà tôi quen sau cô ấy đều nhạt nhòa, không gây được ấn tượng gì mặc dù nhan sắc và sự trẻ trung có phần hơn.
Kết quả là chúng tôi quay lại với nhau và lần này tôi quyết tâm cưới cô ấy, bỏ ngoài tai tất cả mọi lời gièm pha, dị nghị. Tôi đã không lầm bởi vì 4 năm qua tôi hoàn toàn hạnh phúc. Là một doanh nhân, tôi thường xuyên phải đối mặt với sự cạnh tranh, cạm bẫy và rủi ro. Ở bên người vợ có tinh thần mạnh mẽ, tôi cảm thấy được an ủi và nâng đỡ rất nhiều. Con trai tôi mới hơn 3 tuổi, được mẹ dạy dỗ chu đáo nên cháu thông minh và đặc biệt là rất hiếu động, nhưng lại lễ phép và biết nghe lời. Gia đình tôi đã trở thành điểm tựa lớn nhất của tôi.
Vì vậy, bạn Công hãy xem xét tính cách của bạn gái mình dưới nhiều khía cạnh khác nhau, trong nhiều mối quan hệ khác nhau chứ đừng nên phiến diện. Người ta thường có khuynh hướng tìm thật nhiều chứng cớ, lý lẽ để biện minh cho việc mình làm. "Ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo", một khi đã không ưa thì nhìn đâu cũng thấy toàn mặt xấu của vấn đề. Cũng như tôi hồi xưa, khi tôi "ngả nghiêng" vì một bóng hình khác, tôi đã thấy ở người yêu của mình toàn những điểm xấu không sao chấp nhận được. Tôi cũng đã lo mình trở thành nạn nhân của "cô gái thủ đoạn", thậm chí tôi còn miệt thị cô ấy nữa. Sau này tôi đã phải hổ thẹn vì sự cực đoan và ấu trĩ của mình lúc đó.
Nếu bạn chưa an tâm về người yêu, thì bạn chưa cần cưới vội, bạn hãy còn trẻ mà. Cứ tìm hiểu về nhau cho thật kỹ, cho đến khi bạn hoàn toàn yên tâm.
Chúc bạn tự tin và sáng suốt để tự quyết định hạnh phúc của mình.