From: Thu Hang
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, August 29, 2006 11:53 AM
Subject: Anh Công còn chần chừ gì nữa mà không dứt khoát?
Anh Công thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi ngạc nhiên là tại sao bản thân anh không thể dứt khoát được mà phải nhờ đến lời khuyên của người khác. Phải chăng anh còn hy vọng sẽ thay đổi được cô ấy. Đúng là để làm lại từ đầu chuyện tình cảm không dễ, nhưng nếu vì vậy mà anh tha thứ và lấy con người đó thì chắc chắn như lời anh bạn anh nói: con cái anh sau này sẽ bị quả báo bởi vì cô ta làm những việc thất đức như vậy mà vẫn được hưởng hạnh phúc thì đến đời con cháu cô ta phải gánh chịu thay là lẽ đương nhiên.
Người xưa có câu: "gieo nhân nào, gặt quả nấy", "đời cha ăn mặn, đời con khát nước"... thì không có lý gì những việc làm "ăn cháo đá bát" của cô ta sau này không bị trả giá vì cuộc sống này rất công bằng luôn có vay, có trả. Tôi không hiểu cô ta là người có tham vọng đến mức nào và suy nghĩ mạnh mẽ như anh nói đến đâu. Nhưng một kẻ bất chấp thủ đoạn như vậy thì không còn lý do gì bao biện để tha thứ được.
4 người bị đuổi việc kia là những ân nhân giúp đỡ cô ta, nếu không thể trả ơn các chị ấy thì thôi cũng nên cố sống cho tốt với những người khác. Đằng này cô ta quay lại lợi dụng lòng tốt của họ, "đâm" họ từ sau lưng để đạt được mục đích của mình (tiểu nhân hết mức). Nếu muốn hơn người khác, hãy chứng tỏ bằng khả năng của bản thân trong công việc, chứ không phải tìm cách hại người để thoán vị trí của họ.
Anh thấy đấy, những tiểu nhân có bao giờ nhận được kết cục tốt đẹp đâu, sớm muộn gì cô ta cũng bị trả giá thôi. Người như cô ta không xứng đáng hay nói đúng hơn là không thể làm nổi người con dâu hiếu thảo trong gia đình, người mẹ tốt của các con anh cho dù lúc này cô ta đến với anh lúc này bằng tình yêu thực sự chứ không phải vì điều kiện gia đình anh ở Hà Nội. Nhưng anh thử nghĩ xem sau này không may ai đó trong gia đình anh có lỗi với cô ta, cô ta sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với họ? Khi đó anh sẽ bênh ai, bên hiếu hay bên tình?
Còn các con anh, cô ấy sẽ giáo dục các cháu thế nào hay vẫn cách như cô ta đã làm: "Để đạt được mục đích phải biết giẫm đạp lên kẻ khác cho dù người đó là ân nhân của mình?". Anh nên nhớ anh thường xuyên đi công tác xa vì thế cần chọn cho mình một người vợ nhân hậu biết sống hy sinh cho gia đình, biết đối nhân xử thế với bạn bè, gia đình 2 bên và quan trọng là phải có tình người.
Nếu anh thương cô ta bây giờ thì sau này anh sẽ phải ân hận hay thương cho chính mình và có lỗi với các con anh. Vì ngay từ bây giờ cô ta đã sống không để lại cái đức ở đời, ngoài bản thân mình ra không biết nghĩ đến ai chứ nói gì biết thương đến người khác? Nếu chẳng may có những việc tốt cô ta làm vì anh hay vì gia đình anh lúc chưa cưới này cũng chỉ là sự giả tạo để lấy lòng gia đình anh và đạt được mục đích của cô ta mà thôi.
Tôi nghĩ anh nên tỉnh táo quyết định theo lý trí của anh và lời khuyên của bạn thân anh vì tất cả bây giờ vẫn còn chưa muộn. Nếu như anh mủi lòng vì những giọt nước mắt xin lỗi của cô ta để rồi tha thứ thì sau này anh sẽ phải ân hận. Vì tội lỗi này của cô ta nếu ai đó biết thì yêu có khi còn khó chứ nói gì họ đủ can đảm dám lấy làm vợ? Chúc anh sớm tìm lại được hạnh phúc mới của mình và hạnh phúc mãi mãi.