From: NGOC LAN
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 31, 2006 11:07 AM
Subject: Khơng tin ban gái anh là nguoi nhu vay.
Chào anh Nguyễn Công!
Em có đọc bài tâm sự của anh “Có nên cưới một cô gái từng hại người khác?”. Em cũng là một cô gái “rất mạnh mẽ và cố đạt được cái mình cần”. Và em cũng đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Vì thế em không bao giờ tin bạn gái anh lại có thể làm như vậy. Đúng là một người như vậy thì “luôn cảm thấy thấp bé hơn các chị”. Nhưng đâu phải khi bạn gái anh nói vậy thì chứng tỏ bạn gái anh sẽ làm tất cả mọi việc bất chấp thủ đoạn để mấy chị kia bị đuổi việc.
Em đồng ý với ý kiến của anh Thanh Nam “Bạn gái Công không phải là người xấu”. Người nước ngoài có cách quản lý nhân viên của họ rất tốt, mọi việc không cần họ phải nghe ai nói hay thấy tận mắt, nhưng vẫn biết tất cả mọi việc nhân viên mình làm. Vậy nếu việc sai trái trong công ty là do cả 5 người cùng làm, vậy tại sao bạn gái anh vẫn còn được ở lại. Vì vậy chứng tỏ bạn gái anh là một người giỏi giang có năng lực và có thể là một người chính trực nữa. Một cô gái thông minh vậy nếu có làm việc xấu thì có đi kể tường tận cho bạn trai mình nghe không? Nếu là em thì không bao giờ em kể, trừ khi em làm việc đó rồi và em thật sự hối hận về điều đó, nhưng bạn gái anh “tự hào rằng cô ở văn phòng là số 1”.
Em cũng đồng ý với ý kiến anh Son Pham “Câu chuyện này khó tin quá”, đúng là khó tin thật. Một cô gái thông minh mới vào một công ty nước ngoài làm, được mấy chị nhân viên giúp đỡ hết sức tận tình. Cô gái và mấy chị kia cùng làm việc sai trái, nhưng lại bất chấp thủ đoạn để mấy chị kia bị đuổi việc hết chỉ mỗi cô gái được ở lại. Và cô gái đó lại đi kể chuyện này với người yêu của mình và mấy chị kia lại không hề tố cáo ngược lại cô gái vì “lòng tự trọng và tinh thần dân tộc”. Có cô gái vậy không và có một công ty nước ngoài vậy không?
Em khuyên anh Công nên có sự nhận xét khách quan hơn về bạn gái của mình, có thể anh chỉ nghe ý kiến từ mấy chị kia và những câu nói của bạn gái anh mà anh nhận xét thế. Bạn trai em mà thiếu bản lĩnh như thế thì em cũng không cưới đâu. (Em xin lỗi có thể em nói hơi quá).
Lan Ngoc