From: Vuongdv
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, September 06, 2005 10:54 AM
Subject: Anh Cong nen xem xet lai ban gai minh
Đọc qua những dòng suy nghĩ tâm sự của anh, em cảm thấy khá bất bình khi bạn gái anh lại hành động như vậy. Thú thật, ngày xưa khi đi làm cho một công ty lớn, em cũng luôn nghĩ rằng mình được thăng tiến một cách nhanh chóng, luôn muốn mình là số 1. Vấn đề là làm như thế nào để đạt được điều đó, nếu dùng thủ đoạn thì em nghĩ mình sẽ không bao giờ thành công mà sẽ hoàn toàn thất bại vì những nhà quản lý không chỉ đánh giá về hiệu quả công việc mà họ còn phải xem xét nhân phẩm của nhân viên. Do đó em luôn nghĩ mình phải tự phấn đấu, tự thể hiện mình là người có năng lực, mình có tài và làm việc hiệu quả hơn những đồng nghiệp khác.
Em cảm thấy bạn gái của anh Công là người quá ích kỷ, giống như Trịnh Công Sơn đã nói "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng", mình giúp người khác thì chắc chắn sẽ có người khác giúp mình ở một khía cạnh khác trong cuộc sống. Trái lại nếu mình hại người khác thì em tin rằng sẽ có người khác hại lại mình mà thôi. Vì cuộc đời luôn có nhân quả. Nếu mọi chuyện Công nói là thật thì em nghĩ cô bạn của anh là không thể chấp nhận được trong thời điểm này. Một cô gái có thể khá xấu xí, có thể khá thô thiển, nhưng mà không thủ đoạn thì vẫn an toàn hơn là một cô gái khá xinh đẹp mà trong thâm tâm đầy toan tính, thủ đoạn.
Điều quan trọng ở tình huống này, em nghĩ anh Công nên góp ý thẳng thắn và nên có sự trừng phạt đối với người yêu mình nếu hành động đó thực sự là hành động chỉ lo cho bản thân cô ta. Anh nên cứng rắn trừng phạt cô ấy với mục đích dậy cho cô ấy một bài học mà thôi, chứ em nghĩ anh đừng vội quyết định chia tay vì em nghĩ kiếm được người mình yêu là khá khó, nếu có thể cảm hóa để cô ấy suy nghĩ tích cực hơn thì sẽ rất tốt.
Nếu là em, em sẽ nói thẳng với cô ấy rằng hành động của cô ấy là quá ích kỷ. Dù sao các đồng nghiệp cũng là những người bạn sát cánh cạnh cô ấy trong thời gian qua, cô ấy đã không nghe lời khuyên chứng tỏ cô ấy chỉ khăng khăng theo ý mình mà không suy nghĩ cho thấu đáo. Rồi em sẽ để cô ấy suy nghĩ một thời gian, sau đó em mới gặp lại cô ấy để xem xét suy nghĩ của cô ấy ra sao, nếu cô ấy vẫn bảo thủ với hành động sai trái của mình thì em nghĩ em sẵn sàng chia tay kể cả ngày mai là ngày cưới.
Người ta nói 30 chưa phải là Tết mà. Em chúc anh Công sẽ có cách giải quyết tốt nhất đối với bạn gái mình, và em hy vọng anh và bạn gái sẽ không xảy ra hậu quả đáng tiếc nhất. Em mong anh sẽ vẫn giữ được tình yêu của mình và mong người bạn đời trong tương lai của anh sẽ là một người tốt.