Thứ tư, 19/11/2025

Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

16 triệu đồng mỗi tháng, vợ chồng tôi vẫn thấy kẹt

Vợ chồng tôi có 4 bằng đại học, trừ những dịp cuối năm được thưởng thì tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 16 triệu đồng. Chúng tôi không nuôi mẹ già, chỉ thỉnh thoảng biếu mẹ một ít tiền. Tôi phải cắt giảm những gì tôi có thể để có thể lo chu đáo cho con và giúp cháu ăn học. Tôi thấy đuối! (Ngo Tran Ngoc)
>
Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Anh Hải nên dùng tình yêu thương để cảm hóa vợ

Việc lo cho ba mẹ là bổn phận làm con, là đạo lý làm người. Nhưng tôi nghĩ không phải ai cũng tự nhiên có suy nghĩ như vậy. Tôi đã trải qua nhiều khổ cực, cơ hàn và đau khổ nên trân trọng cuộc sống này. Còn những người như vợ anh Hải hay chị dâu tôi còn chưa biết đến một ngày đói khổ và quan trọng không được giáo dục như vậy thì sao bảo họ làm được. (Pham Thi Hai)
>
Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Nếu Hải quan tâm nhà vợ thì vợ sẽ chăm sóc lại nhà chồng

Tôi rất đồng tình với ý kiến của một số anh chị, nếu anh quan tâm trước tiên đến bố mẹ vợ thì liệu vợ anh có thể nào lại nói không khi anh quan tâm đến bố mẹ mình? Tôi hy vọng anh điều chỉnh cánh tâm sự với vợ, quan tâm đến nhà vợ, chắc hẳn chị ấy sẽ vui lòng để cùng anh chăm sóc bố mẹ chồng.
>
Hải sợ sự vô cảm của vợ/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Anh Hải đã không biết uốn nắn vợ từ đầu

Ngày lấy nhau vợ tôi cũng không biết làm gì, kể cả nấu ăn. Những ngày đầu tôi thường nhờ vợ nấu cho món này món kia. Đương nhiên là vợ tôi không biết nấu, vậy là tôi cùng vợ nấu, chỉ cho vợ biết cho dù không được ngon lắm, nhưng tôi chỉ góp ý là lần sau em nên cho thêm cái này mà bớt cái kia. (Pham Thanh Minh)
>
Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Đừng quá lăn tăn vì cái nhà bố mẹ vợ cho Hải à

Thiết nghĩ việc anh cưới vợ và được gia đình vợ cho căn nhà là chuyện bình thường vì họ cho con gái của họ, chứ đâu phải anh bắt họ phải cho. Việc làm đó chứng tỏ lúc yêu nhau anh đã thể hiện tình yêu của mình rất tốt, tốt đến mức họ tin tưởng vào hạnh phúc mà anh sẽ đem lại cho con gái họ và sẵn sàng giúp đỡ anh. (Pham Hung Viet)
>
Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Bố mẹ đâu có sống cả đời với con cái

Hỏi chị Phương Trinh, mẹ chồng chị còn sống được với gia đình bao lâu? Sự chăm lo đó xem như là báo hiếu của cả chị và chồng. Những việc chị chăm lo cho mẹ chồng thật tốt thì sau khi mẹ chồng chị mất đi, chồng chị sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi có người vợ như vậy. (Nguyen Hai Trung)
>
Tôi từng vô cùng khó chịu khi chồng gửi tiền cho mẹ/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Cuộc đời tôi còn tồi tệ hơn anh Hải

Trước khi cưới, tôi nói với cô ấy rằng tôi là con duy nhất của bố mẹ già ở quê và mong chờ ở cô ấy một sự thông cảm, cùng nhau gánh vác. Cô ấy rất ngoan ngoãn dạ, vâng. Nhưng sự thật phũ phàng, chỉ sau khi cưới ít hôm là cô ấy bộc lộ bản chất ngay. Cô ấy tỏ ra khó chịu vì bố mẹ tôi ở lại sau khi cưới với chúng tôi... (Tran Van Tuyen)
>
Chuột sa hũ nếp chẳng sướng