From: Mai Thi
Sent: Saturday, March 14, 2009 11:56 AM
Subject: Chia sẻ.
Kính gửi anh Hải!
Đọc tâm sự của anh, lúc đầu tôi cũng không định viết, nhưng đến bây giờ, đã đọc qua nhiều lời chia sẻ được gửi tới anh từ các độc giả khác, tôi muốn nói với anh đôi điều.
“Mình muốn trở về cuộc sống thật của mình, một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng và tình cảm. Chứ hạnh phúc giả tạo như thế này thì thật là ghê sợ”. Anh đã quá chán nản, hay có thể là quá rẻ khinh người vợ của mình nên cảm thấy cuộc sống này là không thật với mình, hạnh phúc này là giả tạo? Sự chán nản đã lên đến cực điểm rồi phải không anh? Nhưng tôi muốn nhắc anh một điều, chính vì chăm chăm nhìn vào những lỗi, những thiếu sót của người vợ mà anh đã bỏ qua “cuộc sống thật”, “hạnh phúc thật” mà anh và vợ anh đáng ra có thể được hưởng.
Anh trách vợ mình, nhưng có bao giờ anh nghĩ, nếu được nói và nếu sẽ nói, cô ấy sẽ nói gì về anh không? Ngay từ đầu đến với anh, cô ấy biết anh nghèo nhưng "tiền bạc không thành vấn đề”. Tiền bạc sẽ thực sự là “không thành vấn đề” nếu như anh có thể đem đến cho cô ấy một cuộc hôn nhân như cô mong ước, một cuộc sống hạnh phúc vuông tròn. Anh đã làm được chưa anh Hải?
Tôi nghĩ khi bình tâm và nhìn lại một cách công bình, đừng chủ quan, anh sẽ có câu trả lời. Vợ anh là con út trong gia đình, điều này không phải là không tốt, bởi vì họ theo khuynh hướng chung sẽ mong sự bảo bọc, yêu chiều… Anh đã hiểu những điều này không?
Vợ chồng tôi vẫn gửi tiền về phụ mẹ anh, nhưng chúng tôi quy định cụ thể với nhau sẽ gửi mỗi tháng bao nhiêu. Mẹ anh cũng rất tâm lý (thường khi thì chúng tôi vẫn gửi dư chút đỉnh so với nhu cầu sống của bà ở quê), số tiền có thể dư ra đó, bà dành dụm và chi tiêu vào những việc phát sinh cần thiết, rất ít khi chúng tôi phải gửi thêm ngoài khoản đã quy định. Và thường là chính tôi sẽ là người nhắc đến việc gửi tiền về chứ không phải chồng tôi. Tôi đã thông suốt đó là điều hợp lý và không cảm thấy quá gượng ép.
Tôi rất mong anh hãy gìn giữ gia đình của mình. Xây mới khó chứ đạp đổ thì có khó gì, phải không anh? Tôi muốn nói nhiều cùng anh nhưng giờ tôi có việc. Cầu mong gia đình nhỏ của anh sẽ sớm ra khỏi cơn sóng gió này.
Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc.