From: Bui Thi Thu Hien
Sent: Sunday, March 15, 2009 8:31 PM
Subject: Theo dòng tâm sự "chuột sa chĩnh gạo chẳng sướng"
Thưa các bạn,
Tôi là người theo dõi mục Tâm sự thường xuyên, nhưng chưa bao giờ tham gia bài viết nào cả. Nhưng đọc bài viết "Chuột sa chĩnh gạo chẳng sướng" và đọc các bài viết phản hồi, trách móc bạn Hải thì tôi thấy không đồng ý lắm.
Tôi lấy chồng được 4 năm và cả tôi và chồng tôi đều ở quê lên Hà Nội lập nghiệp. Gia đình chồng tôi không khó khăn nhưng cũng không khá giả, và thói quen của gia đình tôi là hay gửi tiền về quê cho ông bà.
Thay vì các bạn thấy khó chịu thì tôi lại thấy rất vui. Tôi vui vì đã được cùng chia sẻ với chồng tôi từ chuyện to đến chuyện nhỏ. Tôi thường nhắc anh ấy gửi tiền về cho ông bà và biếu bố mẹ tiền, hoặc chi tiêu bất kỳ cái gì trong gia đình chồng tôi cũng nhắc anh ấy chi hết để bố mẹ chồng yên tâm.
Tôi không hiểu vì sao có người nói yêu chồng, nhưng khi chồng gửi tiền về chia sẻ cuộc sống với bố mẹ thì các bạn lại phản đối hoặc tỏ ra không vui, tôi thấy rất lạ. Do không may và chồng tôi đã qua đời 3 năm, nhưng tôi vẫn thay anh gửi tiền về cho ông bà và giúp đỡ bên nhà chồng về kinh tế nếu có thể. Tôi luôn sẵn sàng làm việc đó.
Thực sự tôi muốn nhắn nhủ các bạn cảm thấy khó chịu khi chồng gửi tiền về biếu bố mẹ chồng rằng cuộc sống rất ngắn ngủi, hãy cùng chồng chia sẻ những lo toan trong cuộc sống. Đừng cậy nhà mình có điều kiện để yêu cầu này kia với chồng. Vì nếu bố mẹ các bạn không cho các bạn nhà thì chồng bạn có thể đi thuê nhà. Và tôi nghĩ các bạn yêu nhau thì không cần phải sống ở ngôi nhà to cao mới là hạnh phúc.
Chúc các bạn biết trân trọng những gì đang có và luôn mở rộng lòng hơn nữa đối với gia đình chồng các bạn.