From: Viet Hung Pham
Sent: Saturday, March 14, 2009 10:57 AM
Subject: Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Chào anh Hải và các bạn đọc thân mến!
Qua tâm sự của các anh chị tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh Hải. Nếu có ý kiến nào đó lên án anh cho anh là ích kỷ, nhỏ nhen thì thật quá tàn nhẫn với anh. Trong đời người đàn ông chuyện lấy được người vợ đảm đang, giỏi gia chánh, biết yêu thương và chia sẻ cùng những khó khăn của chồng là vô cùng quan trọng. Việc đó chẳng khác gì so với việc một người phụ nữ hạnh phúc bên người chồng biết yêu thương chăm sóc, có khả năng tài chính, lập trường và bản lĩnh của một người chủ gia đình thực sự.
Nhưng dường như đó chỉ là hình tượng để mọi mơ ước và phấn đấu để có hoặc trở thành con người như vậy. Trong trường hợp của anh, anh nên tự hào và tự tin vào bản thân mình. Anh không cần thiết phải suy nghĩ nhiều về thân thế của anh với vợ anh. Thiết nghĩ việc anh cưới vợ và được gia đình vợ cho căn nhà là chuyện bình thường vì họ cho con gái của họ, chứ đâu phải anh bắt họ phải cho. Việc làm đó chứng tỏ lúc yêu nhau anh đã thể hiện tình yêu của mình rất tốt, tốt đến mức họ tin tưởng vào hạnh phúc mà anh sẽ đem lại cho con gái họ và sẵn sàng giúp đỡ anh và vợ trong giai đoạn đầu của cuộc sống hôn nhân.
Do bản chất của vợ anh xuất thân từ gia đình khá giả, là con út được mọi người quan tâm chăm sóc và tạo những điều kiện tốt nhất trong cuộc sống nên khó có thể từ bỏ thói quen từ hồi con gái... Quan tâm chăm sóc bản thân, làm đẹp và làm dáng là điều cần thiết trong cuộc sống hiện đại bây giờ. Nhưng nếu việc làm đó đi qua giới hạn chẳng hạn như vợ anh dùng sắc đẹp để lả lơi, bồ bịch thì mới đáng lên án, còn việc làm đẹp một cách tự nhiên thì anh nên ủng hộ. Chẳng nhẽ anh không muốn vợ mình đẹp hay sao?
Còn việc nữ công gia chánh thì anh nên từ từ bảo ban... Thiết nghĩ nếu anh và chị ấy cùng tạo ra được không khí lãng mạn như thuở yêu nhau và cùng nhau vào bếp, chuẩn bị những bữa ăn cuối tuần vui vẻ cùng con cái thì lâu dần chị nhà sẽ cảm thấy hứng thú với việc bếp núc... Vì chân giá trị của công việc này giúp chị hiểu ra rằng những bữa ăn ngon là liều thuốc giúp cho gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững thì chẳng có lý do gì mà chị lại không làm, không cố gắng.
Cũng không nhất thiết là ngày nào cũng phải nấu nướng ở nhà. Nếu điều kiện kinh tế khá giả thì việc ăn uống chẳng phải lý do để chia rẽ hạnh phúc gia đình anh chị. Anh cũng chẳng thích thú gì khi vợ anh chỉ quanh quẩn trong bếp, người toàn mùi mắm muối, hành tỏi. Thay vì vất vả trong bếp anh có thể khuyến khích vợ nấu những bữa cơm gia đình vài buổi một tuần thôi, dành thời gian cho những giây phút quây quần bên con cái và đức lang quân.
Còn việc gửi tiền về cho mẹ anh thì đó là việc nên làm và lẽ ra phải nhận được sự ủng hộ từ vợ anh. Tôi tin chắc bất kỳ người vợ nào cũng ủng hộ việc làm của chồng nếu người chồng cũng quan tâm chăm sóc gia đình vợ ở mức độ tình cảm tương tự. Nghĩa là phải có qua có lại. Lương tháng 10 triệu đồng là không nhỏ, giúp đỡ mẹ anh ở nhà là việc làm đáng trân trọng.
Ngày nay nhiều người còn ủng hộ tiền cho người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, họ đều là những người người không quen biết, vậy thì tại sao với mẹ đẻ của chồng mà vợ anh còn từ chối, còn giận hờn? Vậy chắc phải có lý do gì đó? Anh cũng nên hỏi han vợ anh xem hoặc nhìn lại cách anh đối xử với gia đình vợ? Nhưng trước hết hãy luôn tự tin về những gì anh đã làm bởi đó là những việc làm mà không phải ai cũng làm được như anh lúc này. Một công việc ổn định, thu nhập tốt, có một người vợ xinh đẹp biết quan tâm chăm sóc bản thân. Hãy dùng sự bao dung, tình yêu thương và một bản lĩnh như anh từng thể hiện để kéo vợ anh trở về với anh.
Chúc anh chị luôn vui vẻ, hạnh phúc.