From: Jim Nguyen
Sent: Monday, March 16, 2009 10:28 AM
Subject: Hay la nguoi dan ong
Chào anh Hải,
Tôi không nằm trong hoàn cảnh như anh, tuy nhiên tôi giống anh vì cũng xuất thân từ nông thôn như anh và có cuộc sống hoàn toàn tự lập cánh sinh.
Một người con trai khi xuất thân ở nông thôn lên thành phố học tập là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình. Vì ở nông thôn mà nuôi được đứa con ăn học thì không phải là chuyện đơn giản. Bố mẹ phải cực khổ ghê gớm mới làm được điều đó. Cuộc sống có nhiều phức tạp, mỗi con người có số phận riêng, tuy nhiên có một điểm chung của những chàng trai nông thôn là nghĩa vụ thiêng liêng sau khi có công ăn việc làm rồi phải giúp đỡ bố mẹ, em út học tập.
Hồi trước tôi từng yêu một người con gái thành thị khá giả và tôi đã đặt vấn đề trực tiếp cho điều kiện để đến với nhau là ngoài nhiệm vụ lo cho gia đình nhỏ, tôi phải giúp đỡ gia đình tôi. Nhưng cô ấy có những nhận xét không phù hợp với hoàn cảnh của tôi vì vậy tôi quyết không đi đến hôn nhân.
Cuộc sống là tổng hòa các mối quan hệ (gia đình, xã hội, vợ con), mình phải biết điều tiết để nó phù hợp với mình. Trong trường hợp của anh tôi nghĩ anh nên và bắt buộc phải chăm lo cho gia đình anh. Bố mẹ ở nông thôn khổ lắm anh ạ, mình phải biết hy sinh cho gia đình sau này mình mới thanh thản được.
Anh nên bàn với vợ anh và dù cô ấy không đồng ý thì anh phải quyết định. Đàn ông là trụ cột gia đình, anh không nên vì lý do gì mà cản trở việc làm hiếu nghĩa của mình (bố mẹ già rồi sống được bao nhiêu nữa). Tôi có kinh nghiệm phụ nữ họ chỉ tôn trọng và nể trọng những người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ và có trách nhiệm.
Chúc anh thành công.