From: Tiến Võ
Sent: Monday, March 16, 2009 10:28 AM
Subject: Kính gửi tòa soạn. Ý kiến về bài Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Chào các bạn,
Tôi là người không thích có ý kiến về chuyện của người khác vì nghĩ rằng cuộc sống đa dạng, quan điểm của tôi dù là đúng đi nữa cũng không thích hợp được với người khác. Tôi cũng không có nhiều thời gian, cũng như văn phong không được hay cho lắm. Tuy nhiên đọc tâm sự của bạn tôi xin có vài ý kiến để trao đổi.
Nếu như bạn đang ở chung nhà với bố mẹ vợ và được 'bao cấp' cái gì đó hàng tháng, thì tôi chịu thua. Trường hợp của bạn thì khác. Bạn là người có học thức, có việc làm ổn định với thu nhập khá, và vợ chồng bạn ở riêng (dù căn nhà đó do bố mẹ vợ tặng), thì bạn có thể lèo lái được gia đình theo hướng tích cực hơn cho dù vợ bạn có là con của Ngọc Hoàng đi chăng nữa. Kết quả có thể đạt được không hoàn toàn như ý của bạn, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với hiện nay.
Về phần bạn, bạn phải là người có đầu óc tự lập, không ỷ lại, có thái độ kiên quyết với lập trường sống của mình và bạn phải là người có nếp sống lành mạnh, cư xử đàng hoàng.
Tôi đã chứng kiến một số gia đình vợ ở nhà không đi làm, gia đình vợ cũng không khá giả, chồng đi làm đem tiền về nuôi vợ con, tất cả chi phí lớn cũng như nhỏ ở trong nhà đều do tiền của chồng. Chồng giao hết tiền cho vợ quản lý. Kết quả là khi chồng muốn về quê thăm bố mẹ (ở rất xa, 2 năm mới về một lần) thì phải chịu đựng dù không phải là khinh rẻ, nhưng với sự than thở, nói xa nói gần, cằn nhằn của bà vợ.
Điều đó nói lên rằng sai lầm của bạn là giao tiền cho vợ quản lý, chứ không phải do vợ có thu nhập cao hay gia đình vợ giàu có. Bạn đã trót giao thẻ ATM cho vợ rồi, đã trao chìa khóa túi tiền của bạn cho vợ rồi, bạn hãy sữa chữa trước khi sự việc quá muộn.
Cụ thể là bạn hãy trực tiếp ra ngân hàng rút tiền. Khi không thấy bạn dùng thẻ ATM nữa, vợ sẽ hỏi và đó là lúc bạn nói lên quan điểm của mình. Chú ý là bạn chỉ nói quan điểm của mình và hãy nhanh chóng chịu thua khi bắt đầu cuộc tranh cãi. Bạn cũng như các ông chồng khác luôn là người bị thua trong các cuộc tranh cãi với các bà vợ. Chịu thua trước sẽ ít bị thiệt hại, ít bị tổn thương hơn. Thay vào đó bạn hãy thể hiện một cách kiên quyết lập trường của mình bằng hành động qua cách cư xử hằng ngày.
Không thể có hòa bình bền vững nếu như có sự chênh lệch lực lượng giữa Nga với Mỹ. Không thể có hạnh phúc bền vững nếu như bà vợ có người chồng rất “ngoan” với mình. Người ta cao hơn chỉ vì mình quỳ xuống. Bạn là người không phải thấp.
Chuyện tiền bạc chỉ là một trong những chuyện phức tạp trong cuộc sống gia đình. Nếu bạn đủ bản lĩnh thì có thể giải quyết được chuyện khác chứ không chỉ trong chuyện ATM. Tuy là phức tạp nhưng nó có lý lẽ riêng, có quy luật riêng, nghĩa là không phức tạp lắm.
Tôi chỉ có vài ý kiến trao đổi với bạn. Gia đình nào cũng có vấn đề riêng của nó cả, không có cái khổ nào giống cái khổ nào.
Chúc bạn bản lĩnh và thành công. Xin lỗi bạn nếu như tôi có lời lẽ cực đoan.