From: Minh Thanh Pham
Sent: Tuesday, March 17, 2009 9:40 PM
Subject: Mấy lời chia sẻ cùng anh Hải
Tôi cũng là độc giả của mục Tâm sự trên báo, tôi cũng đã đọc tất cả ý kiến gửi cho anh, mỗi người một ý, nhưng ý tôi thì có lẽ anh nên xem lại mình trước đã (trước trách mình sau trách người). Xin hỏi anh anh đã thực sự là rể thảo chưa? Anh đã bao giờ quan tâm đến gia đình nhà vợ chưa? Thật là sai lầm nếu như anh nghĩ gia đình bên vợ đã khá giả nên không cần quan tâm nữa.
Quan tâm ở đây anh không cần hàng tháng gửi tiền cho bố mẹ vợ, mà mỗi lần đi công tác anh đã bao giờ mua quà cho cha mẹ vợ chưa? Hay biết cha mẹ thích gì thì anh gửi biếu, dù là giá trị vật chất không cần lớn, nhưng ở đấy là thể hiện tấm lòng của mình đấy.
Nói thật với anh, tôi sinh ra và lớn lên cũng từ nông thôn, cũng sống và làm việc với nhiều tầng lớp trong xã hội. Vợ tôi cũng là con út trong một gia đình khá giả hơn gia đình tôi. Ngày lấy nhau vợ tôi cũng không biết làm gì, kể cả nấu ăn. Những ngày đầu tôi thường nhờ vợ nấu cho món này món kia. Đương nhiên là vợ tôi không biết nấu, vậy là tôi cùng vợ nấu, chỉ cho vợ biết cho dù không được ngon lắm, nhưng tôi chỉ góp ý là lần sau em nên cho thêm cái này mà bớt cái kia.
Theo tôi ngay từ ban đầu anh đã không để cho vợ anh làm những việc trong nhà rồi. Nếu như ngày mới lấy nhau mỗi khi anh đi công tác, hay trước lúc đi làm cần những bộ quần áo chỉnh tề, anh nhờ vợ tư vấn hay nhờ vợ ủi cho bộ đồ thì người vợ nào không làm. Mà nếu như vợ chưa biết làm thì phải hướng dẫn chứ. Ở đây anh lại tự đi làm lấy đúng không? Hai vợ chồng thương yêu nhau thì cùng nhau làm việc gia đình chứ.
Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác trước (muốn không có kẻ thù thì hãy yêu thương chính kẻ thù mình). Sống giữa nơi văn minh đô thị thì mỗi người đều cần làm đẹp anh ạ, đừng có tiết kiệm quá mà hằn học. Khi vợ làm đẹp mình cũng nên chú ý đến cách ăn mặc sao cho đi cùng vợ không bị lệch lạc.
Trách nhiệm với cha mẹ tất nhiên phải làm rồi, nhưng hai vợ chồng nên ngồi lại cùng bàn bạc. Có thống nhất được hay không thì trước tiên phải biết thương yêu nhau thì chuyện gì cũng dễ giải quyết.
Trên đây là suy nghĩ của tôi. Tuy rằng tôi không có bằng cấp gì nhưng tôi đã có kinh nghiệm từ gia đình tôi.
Chúc anh sẽ hạnh phúc.
Minh Thành