From: HN
Sent: Tuesday, March 17, 2009 8:22 PM
Subject: Re: Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Anh Hải thân mến,
Tôi vốn không định viết, nhưng lại đọc những lời nói thêm của anh tôi lại có ý định chia sẻ với anh vài điều, chẳng biết có ích gì cho anh hay không.
Anh nói anh đã trao đổi với vợ nhiều lần, nhưng tôi thì e là nếu anh trao đổi với vợ bằng giọng văn như anh viết trên diễn đàn này thì vợ anh khó chấp nhận lắm. Tôi rất đồng tình với ý kiến của một số anh chị ở đây đã nói, nếu anh quan tâm trước tiên đến bố mẹ vợ thì liệu vợ anh có thể nào lại nói không khi anh quan tâm đến bố mẹ bên chồng?
Anh nói vợ anh "không biết gội đầu..." làm tôi cũng hình dung ra cách trao đổi, cách nhìn khắt khe của anh với vợ. Xin anh đừng giận, tôi không có ý xúc phạm, nhưng tôi biết có một vài người như anh, vốn sinh ra ở hoàn cảnh khó khăn, thường có cái nhìn khe khắt về những gì anh coi là "xa xỉ" (ví dụ trang điểm, gội đầu ở hiệu, những thứ mà người ta hay nói "có bẻ ra ăn được đâu"), trong khi vợ anh lại sinh trưởng ở môi trường khác, thì chuyện làm đẹp, gội đầu ở hiệu là đương nhiên.
Khi anh đã sinh sống và làm việc ở môi trường thành phố, lại chọn một cô gái thành phố làm vợ, anh cũng nên điều chỉnh lại cách nhìn thì phù hợp hơn. Tôi hy vọng anh điều chỉnh được cánh tâm sự với vợ, quan tâm đến nhà vợ trước, đừng khó chịu khi chị ấy làm đẹp, chăm sóc bản thân, chắc hẳn chị ấy cũng sẽ vui lòng để cùng anh chăm sóc bố mẹ chồng thôi anh ạ.