Thứ bảy, 22/11/2025

Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Bố mẹ chồng trọng tiền hơn tình

Tôi không buồn chồng tôi mỗi khi anh biếu tiền tháng cho bố mẹ, nhưng tôi khinh bố mẹ chồng cầm tiền con trai, nhất là khi gia đình nó khó khăn cùng cực mà vẫn chạy sang đòi tiền tháng. Tôi buồn cho những tình cảm mà chúng tôi trao đi chỉ được đong đo bằng tiền, và buồn cho những con người coi tiền quá nặng hơn cả tình thân.
>
Làm rể thành phố, việc gì dưới quê chồng tôi cũng phải lo/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Nếu vợ không nghe, Hải nên nói chuyện với bố mẹ vợ

Cần khẳng định tính không phụ thuộc của mình vào gia đình họ, kể cả trong trường hợp cần thiết thì trả nhà lại cho họ và ra ở riêng để họ có những phân tích, chỉ bảo con gái. Tôi hy vọng rằng bố mẹ bên vợ của Hải là những người có suy nghĩ và hiểu được vấn đề để khuyên răn con gái họ. (Phạm Nguyễn)
>
Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Dù đang ở nhà vợ, nhưng tôi không thấy bất tiện lắm

Tôi là một giảng viên đại học, vợ tôi là chuyên viên của một công ty, lương tôi khoảng 7 triệu đồng, vợ tôi 3 triệu, chúng tôi có một con. Vợ tôi cũng giữ thẻ ATM của tôi, nhưng tiền trong bóp tôi thì không bao giờ thiếu. Vợ tôi cứ tự động bỏ vào trong bóp cho tôi mỗi lúc bóp tôi cạn. (Nguyen Van Son)
>
Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Hải phải lập kế hoạch cụ thể cho gia đình

Cắt đứt tất cả sự phụ thuộc, nhưng không được quên rằng, cuộc sống là nâng đỡ lẫn nhau. Trên cơ sở hiểu biết cộng với những góp ý có ích, vạch ra kế hoạch riêng cho bản thân. Thực hiện từng bước một kế hoạch của mình. Luôn xem xét lại hằng ngày để có điều chỉnh phù hợp. (Tran Hien)
>
Hải sợ sự vô cảm của vợ/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Tôi đã ly dị người chồng chỉ thích bám vào nhà vợ

Quan hệ của chúng tôi tệ đi, không phải do gia đình mà do tôi thất vọng về anh. Trước mặt mọi người anh hay kể về gia đình tôi và không kể về bố mẹ mình. Khi mẹ anh ốm đau, tôi toàn chủ động bắt anh về thăm mẹ. Dần dần tình cảm của tôi với phai nhạt đi, tôi không còn cảm hứng với anh nữa. Quan hệ vợ chồng chỉ là nghĩa vụ. (Nguyễn Hồng Hạnh)
>
Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Đau đớn tột cùng khi phải ở nhà vợ

Thực lòng tôi không hề muốn về ở chung nhà vợ tý nào, nhưng vì chữ hiếu tôi đồng ý về sống. Càng sống với gia đình vợ lâu tôi càng nghiệm ra nhiều điều đôi khi làm tôi đau đớn tột cùng. Em trai vợ không xem tôi ra gì. Rồi có lần mẹ ruột tôi vào thăm cháu mà phải lặng lẽ ra về trong nước mắt buồn tủi. (Le Tien Dung)
>
Chuột sa hũ nếp chẳng sướng