From: Anh Tran
Sent: Tuesday, March 17, 2009 1:26 PM
Subject: Góp chuyện các bà vợ quá quắt
Xin giới thiệu tôi là phụ nữ, có chồng, có con và sống hạnh phúc trong gia đình tôi.
Đọc những tâm sự của các anh có vợ quá quắt... nên cảm thấy các anh nhu nhược quá. Các anh chưa dạy vợ mình một cách đàng hoàng để rồi có hậu quả như ngày hôm nay. Chồng là chủ gia đình cho dù có sống riêng hay sống chung với bố mẹ, thậm chí là khi ở nhà vợ cũng vậy. Thư này tôi cũng không muốn chỉ ra các khuyết điểm của các anh nữa, tôi chỉ muốn góp ý để các anh phải thay đổi từ bây giờ để giải quyết mấy bà vợ quá quắt, chuyên ăn hiếp chồng.
1. Tạm ngừng giao tiếp với vợ, không quan tâm đến những vấn đề dễ nổi nóng như: tiền bạc, bên vợ, bên mẹ. Nói chuyện nhiều với con cái, quan tâm nhiều đến con cái, làm một ông bố mẫu mực đối với con cái (thân thiện, vui vẻ với con...). Đây là đồng minh số một.
2. Quản lý tài chính của mình, giữ lại số tiền lương đủ chi dùng và mua quà cho con. Không để vợ lấy sạch tiền lương như các anh đã kể.
3. Quan tâm đến tất cả mọi người trong gia đình, trừ vợ mình ra. Đây là đồng minh cấp cao trong các tình huống xấu giữa vợ chồng.
4. Luôn vui vẻ, lạc quan với mọi người, nhưng hãy nghiêm nghị với vợ, hạn chế giao tiếp với vợ ban ngày cũng như ban đêm cho đến khi tình hình được cải thiện phần nào.
5. Hay nói bóng gió với vợ qua con cái mình về chuyện ngày xưa của 2 người. Ví dụ như vợ dễ thương ra sao? biết quan tâm đến mình ra sao?...
Tôi là một người vợ mà tôi bị đối xử như thế này chắc chắn là tôi sẽ tìm hiểu xem ông chồng mình có vấn đề gì, tự vấn lại bản thân mình có cái gì không, mà sao chồng không quan tâm đến chút nào... Thông thường các chị hay ghen bóng ghen gió, nhưng với kế hoạch này thì các chị không thể "tru tréo" lên đòi ly dị, hay các yêu sách gì cả.
Các anh à, vợ/chồng là quan trọng nhưng vợ/chồng là người thay thế được, còn bố mẹ và con cái thì không thể thay thế ai vào được. Khi các anh còn bố mẹ (của vợ hoặc chồng) và con cái các anh vẫn còn là gia đình kia mà. Hơn nữa, các anh phải là trụ cột của gia đình nữa mà. Tôi cầu mong gia đình nào cũng có "trụ cột" vững vàng để vượt qua rất rất nhiều khó khăn và các thứ khác bên ngoài gia đình mình.
Chúc các anh luôn sáng suốt, vững vàng trong kế hoạch "dạy lại vợ".
Thân ái,
H.Anh