From: Nguyễn Thị Thúy Hường
Sent: Tuesday, March 17, 2009 10:38 AM
Subject: CHONG LA BE TREN SAO
Kính gửi mục tâm sự!
Mình là độc giả thường xuyên của mục tâm sự, nhiều lúc nghĩ gần như là người bạn thân thiết vì rằng mình hiểu rất nhiều những hoàn cảnh trong cuộc sống hiện tại của bạn đọc gần xa.
Gần đây đọc tâm sự của anh Hải, có rất nhiều bạn đọc lên tiếng về vấn đề này nói chung đó cũng là suy nghĩ rất chung của những người chồng bây giờ, nói là bình đẳng, là bình quyền nhưng nhìn lại thì chị em chúng tôi vẫn còn nằm trong những suy nghĩ cổ hủ, bảo thủ và độc đoán của những đức ông chồng.
Tại sao mình lại nói như vậy, chắc các bạn cũng hiểu. Không có một gia đình nào mà không có cảnh ông chồng khi bực tức lớn tiếng nói là cô là mẹ, là người phụ nữ trong gia đình cô phải thế này cô phải thế kia. Và còn nữa có những người chồng chỉ biết đếm tiền về cho vợ và không cần biết gì cả, vì họ nghĩ rằng có tiền là có quyền vợ chỉ là công cụ cho họ sai khiến mà thôi. Ra ngoài xã hội, vợ có quyền bình đẳng nhưng trong gia đình thì vợ là người ở không cần trả tiền.
Đàn ông đi ra ngoài có vợ nhỏ, có bồ nhí, có thể làm những chuyện bậy bạ, nhưng phụ nữ thì không được. Có những cặp vợ chồng đã ly dị rồi đàn ông họ lấy vợ khác có gia đình khác, nhưng khi người đàn bà có chồng khác thì họ quấy, họ cấm cản và không ngần ngại một thủ đoạn nào.
Rồi còn biết bao nhiêu là những chuyện mà những người đàn ông gây ra cho những chị em phụ nữ chúng tôi, họ không cần phải suy nghĩ đến những hậu quả gây ra cho những người thân của họ.
Câu nói của người xưa "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" và một câu nữa là "thơm bên nội thối bên ngoại", đến bao giờ mới thay đổi được cách nghĩ này đây, khi những gánh nặng gia đình vẫn nặng trĩu trên vai người vợ mọi trách nhiệm về con cái, về đạo đức và lối sống của thế hệ trẻ bây giờ đều đổ dồn lên lưng những người vợ chúng tôi.
Gia đình là một xã hội thu nhỏ, vậy vai trò của người chồng thật sự là rất cần thiết cho mọi thành viên trong gia đình không chỉ riêng ai, vậy sao khi con cái thành đạt hoặc gia đình hạnh phúc hoặc thơm tho thì đó là phúc của chồng là phước của dòng họ nội là do người chồng dạy vợ tốt nên được như vậy, không hề có bóng dáng của người vợ trong sự thành công này. Đó là bất công là lối sống ích kỷ đã hằn sâu trong suy nghĩ từ đời này sang đời khác rồi.
Đàn ông có quyền riêng tư, có quyền quyết định số phận của người khác sao. Đến bao giờ thì phụ nữ mới thật sự được bình đẳng, bình quyền.