Thứ sáu, 17/5/2024

Áp lực gia đình chồng khiến Hoài muốn ly hôn

Thôi thù hận vì nghĩ một ngày kia tôi sẽ là mẹ chồng

Đúng là 5 năm đầu tiên khi làm vợ, làm con dâu, tôi cũng đã trải qua những uất ức, căm giận với bố mẹ chồng. Nhưng sự hoá giải mâu thuẫn với gia đình chồng, với chồng lại chính là từ hai con trai tôi. Nhìn con mỗi ngày một lớn khôn, trong tôi bỗng ngộ ra một điều, một ngày không xa, tôi cũng sẽ làm mẹ chồng.
>
Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn

Nàng dâu đừng hy vọng nhiều vào các ông chồng

Nếu bênh vợ thì mẹ bảo là “để nó ngồi lên đầu lên cổ”, bênh mẹ thì vợ bảo là “không quan tâm đến vợ”. Từ kinh nghiệm của tôi, tôi thấy vấn đề chỉ được giải quyết nếu vợ chồng nhẹ nhàng tâm sự với nhau và cùng tìm cách giải quyết là hợp lý nhất.
>
Chưa đầy 4 tháng sau cưới, tôi đã làm đơn ly hôn/Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn

Tôi dắt con bỏ đi vì không chịu nổi nhà chồng

Chồng chị chỉ biết la mắng chị khi làm ai đó trong gia đình không vừa lòng. Vừa mang thai, vừa chăm sóc mẹ chồng, gia đình chồng, nhưng anh khi có rượu là về nói móc nói xiên, đập phá đồ đạc để gia đình biết anh đang "dạy vợ". Mỗi lần chạy xe vào hẻm nhà chồng, nước mắt chị lại lưng tròng. (Thanh)
>
Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn

Có bao giờ Hoài tự hỏi là dâu hiền sao không được thương?

Chị có dành thời gian để trò chuyện với những người trong gia đình chồng không? Chị có biết họ không hài lòng về chị ở những điểm nào không? Tôi nghĩ nếu chị đối xử với họ bằng tấm lòng chân thật, cư xử khéo léo, hiểu họ nhiều hơn thì theo thời gian chị sẽ tìm được tiếng nói chung với gia đình chồng.
>
Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn

Mẹ chồng - nàng dâu, mâu thuẫn muôn đời

Có lần tôi về quê chồng nhưng không đi chợ mua thức ăn được (mọi lần tôi đều đi chợ) thì không ăn nổi một bữa cơm vì cô em chồng nói kháy. Vậy mà cô ta vẫn lên nhà tôi ở nhờ (nhà bố mẹ tôi cho tôi). Tôi tỏ vẻ không đồng ý thì bị bố mẹ chồng nguyền rủa là tôi chết để chồng tôi lấy vợ khác.
>
Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn