From: V.L.
Sent: Friday, April 11, 2008 10:14 AM
Subject: Gui toa soan: toi cung buc xuc lam
Chào các bạn,
Khi đọc tâm sự của các bạn về chuyện làm dâu, bản thân tôi có nhiều cái đồng cảm với các bạn. Tôi lấy chồng đã được 2 năm, có một bé gái. Lúc tôi chưa lấy chồng, bản thân cũng mơ mộng toàn màu hồng. Nhưng về làm dâu mới thấy thật buồn và bức xúc. Nhất là thời gian tôi mang bầu chỉ có nước mắt thôi.
Lúc ba chồng tôi chưa mất, ông rất quan tâm đến tôi, mẹ chồng cũng vậy. Chỉ có bà em chồng là ghê gớm. Nhưng khi ba tôi mất (lúc đó tôi mang bầu 3 tháng) thật sự đó là chuỗi ngày khó khăn với tôi. Cả hai mẹ con họ ở nhà toàn nói xấu tôi, bịa đặt cho tôi. Mà tôi không phải là người không biết điều.
Tôi mang bầu thì mệt mỏi đi làm về muốn nghĩ cũng không dám. Nhiều lúc áp lực quá khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Nhất là cô em chồng vô cùng ghê. Tôi thì chỉ im lặng. Nhiều lúc đi làm về tôi không muốn về cái nhà đó nữa. Đêm là cứ nằm khóc.
Chồng tôi thương vợ nhưng cũng không biết làm gì. Vì có bữa anh tức anh cũng nói lại thế là mẹ chồng gào lên và đổ lỗi cho tôi. Nhưng sau khi đẻ em bé xong tôi có suy nghĩ khác. Những lần mẹ chồng và con em chồng nói tôi là tôi nói lại. Có lần tôi nói thẳng những gì mà tôi bức xúc lâu nay. Nên tình hình hiện nay có đỡ hơn.
Sau những lần nói như vậy tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều, tâm lý được giải tỏa. Mà họ cũng nể mình hơn. Tôi cũng có chị chồng nên chị cũng đứng về phía tôi. Nhưng chị cũng chẳng vừa. Được cái chị có nói, nhưng chị giúp đỡ tôi nhiều.
Bây giờ tôi rút được kinh nghiệm sau 2 năm lấy chồng. Tôi khuyên các bạn nếu có bức xúc gì cứ nói thẳng, đừng để trong bụng mà mệt mỏi. Có nói thì họ mới biết đúng sai chỗ nào và không lấn áp mình. Tất nhiên bản thân mình không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng mình sẽ biết sửa chữa. Các bạn cứ lên tiếng như vậy là các bạn đã bảo vệ mình đó.