From: Thanh Tuấn
Sent: Saturday, September 20, 2008 2:12 PM
Subject: Gui toa soan: Ve van de phu nu muon chong!
Mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình, đều có quyền tìm cho mình người bạn đời tâm đầu ý hợp cả về tâm lý lẫn sinh lý. Đây là một yêu cầu hết sức hợp lý. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, cơ hội tìm kiếm cũng như số lượng ứng viên sẽ càng ít đi.
Tôi đã đọc những tâm sự, ý kiến về vấn đề phụ nữ muộn lập gia đình, đọc bài phân tích nguyên nhân cũng như những phản hồi mà phần nhiều là phản đối lại những nguyên nhân mà anh Nam đã nêu ra. Tuy nhiên, theo tôi, những phân tích của anh Nam là có cơ sở, nhất là về nguyên nhân yêu cầu quá cao về người bạn đời.
Thật ra, tôi nghĩ đây mới chính là nguyên nhân giải thích tại sao phụ nữ càng lớn tuổi càng khó tìm kiếm một nửa kia của mình. Về những bài phản hồi, các chị cho rằng mình hoàn toàn không nằm trong bất kỳ nguyên nhân nào anh Nam đã đưa ra. Rằng cái nhìn của anh Nam là cục bộ theo một góc nhìn xã hội nào đó, và không có tính bao quát. Nhưng tựu trung, trong chính nội dung của các bài phản hồi này, đâu đó đã ngầm đồng ý với anh Nam.
Vì sao vậy, tất cả bắt nguồn từ sự mong muốn hết sức cơ bản của mỗi người: tìm kiếm người bạn đời tâm đầu ý hợp. Những người phụ nữ muộn chồng phần nhiều là những người sâu sắc, có học thức, trình độ, có sự thành đạt nhất định trong công việc, và phần nhiều có ngoại hình ưa nhìn. Vậy những người phụ nữ giỏi giang này mong muốn gì ở nửa kia của mình?
Chắc chắn đó không phải là những anh chàng ngoài đôi mươi miệng còn hôi sữa và cũng chắc chắn không phải là những anh chú anh bác ngoài bốn mươi. Bởi vì những chàng trai trẻ thì hời hợt, không sâu sắc, thiếu kinh nghiệm sống, chưa thành công trong công việc thì không thể nào hấp dẫn được các chị. Còn những người lớn tuổi, có thể họ thành công, họ sâu sắc nhưng về tư tưởng, họ lạc hậu, về sinh lý, có lẽ họ đã yếu, làm sao có thể trở thành người bạn đời tâm đầu ý hợp được?
Những người phụ hợp với các chị trước hết phải là người thành công trong công việc, chí ít cũng ngang bằng với các chị. Thứ đến, phải phụ hợp về quan điểm về tư tưởng sống có thể bao gồm: sâu sắc, tinh tế, bao dung, hiện đại... Đây không phải là những yêu cầu khắt khe theo các chị, đôi khi cũng không phải là những yêu cầu bằng lời mà chính trong bản thân con người các chị theo sự hiểu biết xã hội, theo trình độ học thức, quan niệm về cuộc sống mà tự định hình ra như vậy. Tôi cũng đồng ý điều này. Nhưng so với những tiêu chuẩn mà các chị đề ra lúc mười tám, đôi mươi thì rõ ràng đã có sự nâng cấp lên rất nhiều. Và phạm vi tìm kiếm đã trở nên bó hẹp, chật chội hơn rất nhiều, ứng viên cũng vì thế mà ít đi một cách đáng kể.
Đàn ông càng thành đạt, phạm vi lựa chọn càng rộng, có thể là những em mới đôi mươi xinh xắn, dễ thương để chăm sóc, cưng chiều; có thể là những đồng nghiệp, những người có cùng đẳng cấp để cùng chia sẻ, gánh vác; có thể chỉ là những phụ nữ có khả năng nội trợ và duy trì nòi giống... Và thường thì những người đàn ông này ít khi lựa chọn bạn đời có trình độ tương đương mình.
Còn phụ nữ thì khác, càng sâu sắc, càng thành đạt thì phạm vi đối tượng phù hợp càng ít đi. Vì thế mà phụ nữ càng muộn chồng, càng khó có cơ hội tìm kiếm người tâm đầu ý hợp, bởi cánh đàn ông có sự lựa chọn khác hơn.
Trên đây là những phân tích của tôi. Thân chào!