From: Thu Hà
Sent: Wednesday, September 24, 2008 4:43 PM
Subject: Gui toa soan: Khong nen vi nhieu tuoi ma voi va
Chào các bạn độc giả VnExpress.net,
Tôi là người hay theo dõi chuyên mục Tâm sự này từ khi tôi đọc bài "32 tuổi vẫn vò võ một mình". Tôi rất đồng cảm với bạn Nhung vì tôi cũng bằng tuổi bạn và cũng vẫn chưa lấy chồng. Nhưng tôi khác bạn Nhung vì tôi sống xa gia đình nên nhiều khi còn buồn hơn cả bạn.
Tôi thấy mình cũng hết sức bình thường chứ không giống như một bạn nam đã viết về các cô gái muộn màng. Tôi không xinh lắm nhưng mọi người nói là có duyên, đang học thạc sĩ và làm trưởng phòng có hàng chục nhân viên, biết nấu ăn và chăm sóc gia đình. Nói chung tôi rất hài lòng với những gì mình đang có, trừ việc không thể cố yêu được một người nào đó.
Trước đây tôi cũng từng yêu một người, nhưng rồi vì nhiều lý do chúng tôi không đến được với nhau. Sau đó cũng rất nhiều người đến với tôi, nhưng tôi không thể yêu được họ dù có những người rất yêu tôi và rất tốt. Tôi không thể chỉ vì cần một người chồng mà tự lừa dối bản thân mình và lừa dối họ. Tôi đã chứng kiến một người bạn của tôi lấy chồng, nhưng không yêu cuối cùng là sự chia ly và tôi cũng rất sợ cảnh gia đình không hạnh phúc.
Khi tôi đọc bài viết của bạn Nhung tôi cũng đang trong hoàn cảnh của bạn Nhung và tôi đã tưởng rằng mình không thể yêu ai được nữa. Tôi đã nghĩ rằng nếu không gặp được người mà mình thực sự yêu thương thì tôi sẽ chọn cuộc sống độc thân.
Nhưng cách đây hơn một tháng, qua công việc của cơ quan tôi đã gặp được anh, người làm trái tim tôi rung động. Hai chúng tôi đều cảm thấy như là đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi nên đến với nhau cũng rất nhanh (có thể nói là sét đánh). Chúng tôi rất hợp nhau và đang rất hạnh phúc. Có lúc tôi cũng chợt nghĩ rằng nếu như trước đây tôi cứ lấy một mà tôi không yêu thì đến lúc gặp được anh thì sẽ thế nào nhỉ? (Chắc chỉ biết tiếc nuối mà thôi). Dù tất cả chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi cảm thấy mình đã không uổng phí thời gian chờ đợi để gặp được anh.
Tôi muốn kể chuyện của tôi cho các bạn cũng muộn màng như tôi để chia sẻ hạnh phúc của mình và cũng muốn nói với các bạn một điều rằng: Hãy sống thật vui vẻ, đừng vội vàng vì sợ bị mọi ngưòi dèm pha mà hãy sống thật với tình cảm của mình, rồi các bạn sẽ gặp được một nửa đích thực của các bạn.
Chúc các bạn cũng may mắn và hạnh phúc như tôi bây giờ!
Thu Hà