From: hanhmap
Sent: Friday, September 19, 2008 1:01 AM
Subject: Gui toa soan: 30 tuoi va su co don
Chủ nhật này là tôi bước sang tuổi 30. Cái tuổi không còn trẻ nữa, và mùa cưới đã đến. 4 lần làm mối thành công, những người bạn đã lên xe hoa, còn tôi vẫn vò võ sớm hôm một mình. Tôi vùi mình vào việc tập thể dục, tập yoga, đi học nấu ăn, đi học ngoại ngữ..., tóm lại để quên đi những cảm giác cô đơn đang xâm nhập vào từng giác quan, cảm giác, tế bào trong cơ thể.
Tôi cũng khá xinh xắn, học hành cũng không tệ, gia đình gia giáo, nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu sao tôi không thể yêu được ai, không thể có cảm tình với ai. Mà các bạn biết rồi đấy, cố ăn, cố làm, cố được rất nhiều việc, nhưng không thể cố gắng yêu được một người mà mình không yêu.
Tôi biết ở tuổi của mình cũng không phải là quá muộn màng gì và cuộc sống hôn nhân cũng không phải là hoa hồng trên tấm thảm đỏ, nhưng mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ con, tôi lại trỗi dậy sự khao khát được làm mẹ, làm vợ.
Nhưng 30 rồi tôi vẫn một mình. Thật là buồn quá.
Cám ơn tòa soạn đã giúp tôi chia sẻ tâm sự này.