From: Tran Nam
Sent: Sunday, September 14, 2008 6:31 PM
Subject: Gui toa soan: 32 tuoi van vo vo mot minh thi Nhung va cac ban gai phai xem lai minh
Tôi đã đọc nhiều bài viết gửi cho bạn Nhung và tôi cũng đồng ý một số điểm trong bài viết đó. Tuy nhiên, phần nhiều là những lời xã giao, khách sáo, nói theo lý thuyết. Thực sự tôi cũng rất thông cảm với những bạn gái kém may mắn như Nhung, nhưng qua tìm hiểu và nghiên cứu riêng của tôi thì phần đa những cô gái lấy chồng muộn đều có ''vấn đề''.
Vì sao các cô gái không gặp may mắn trong đường tình duyên, theo tôi có mấy nguyên nhân sau đây:
1. Bản thân sinh ra phải chịu khuyết tật về hình thức, trí tuệ hoặc không bị khuyết tật, nhưng xấu xí.
2. Có vấn đề về tâm lý, tinh thần, tính cách (do nhiều nguyên nhân mang lại).
3. Bản thân không có ý chí, tự rèn luyện phẩm giá, nhân cách lại gặp phải Sở Khanh nên cứ lao vào những cuộc tình mù quáng, si mê không dứt ra được.
4. Sống thực dụng, tự đánh giá mình quá cao, đặt ra nhiều tiêu chuẩn. Trường hợp này gọi là ''trèo cao, ngã đau'' hoặc ''cá nhảy quá đăng''.
Để khắc phục những nguyên nhân trên phải thế nào:
1. Có quan niệm đúng đắn về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Không quá kỳ vọng vào tình yêu. Con gái đến độ tuổi lập gia đình từ 24 -30 tuổi luôn phải xác định tìm cho mình một người phù hợp để lấy làm chồng, miễn là người đó tốt tính, thương yêu mình thật lòng. Còn mình yêu được là tốt, không yêu thì chỉ cần có cảm tình là được. Bởi vì khi đã là vợ chồng người ta sống bằng tình nghĩa nhiều hơn là tình yêu.
2. Phải biết mình biết ta như các cụ đã dạy ''Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo''. Cái gì cũng tương đối và phải có cái nhìn thoáng đãng, bao dung. Đừng mơ mộng hão huyền mà phải sống thực tế (không thực dụng).
3. Thường xuyên rèn luyện nhân cách, có con mắt nhìn người thật chuẩn xác, biết đâu là người tốt, đâu là Sở Khanh mà tránh. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nhưng vì thiếu điều tôi vừa nói trên đây mà thành dang dở.
Một vài tâm sự với bạn Nhung nhưng cũng là với tất cả các bạn gái từ U28 trở lên. Dừng tự ru ngủ mình nữa, đừng là ''AQ''. Chúc các bạn may mắn. Cảm ơn.