Thuở nhỏ, vào những ngày cuối cùng của năm cũ, anh em chúng tôi lại hào hứng chuẩn bị cho những ngày tết sắp đến. (Quang Tuyến, Nga)
Tết ở quê có những gì tha thiết
Mà bao người vội vã trở về quê
Đón xuân mới xua mùa đông giá rét
Người không về da diết nhớ quê hương.
(Tạ Thăng Hùng, London, Anh)
Tôi lên chuyến tàu tuổi thơ về Tết xa
Hành trang mang theo chỉ là nỗi nhớ
Tấm vé vào ga là thuở còn bỡ ngỡ
Háo hức mong xuân mang Tết đến bên thềm (Lệ Hằng, Mỹ).
Cái "mùi" của Tết bắt đầu từ rất sớm, từ 23 tháng chạp rồi đậm đặc dần lên đến ngày cuối năm, ngày cúng tất niên của ba tôi. Cái ngày thiêng liêng ấy, cái ngày đầy "dọn dẹp" nhưng cũng nhiều rạo rực không kém. (Thanh Vân, Thụy Sĩ)
Ngày đó, Tết đối với tôi là được xem má chuẩn bị lá chuối để gói bánh, xem ba chùi bộ lư đèn trên bàn thờ ông bà và thích nhất là giây phút anh chị em chúng tôi quây quần bên nồi bánh tét rồi chờ cho đến khi bánh chín! (Duy Sung, Canada)
Mỗi khi con báo tin không về, mẹ lại lặng người đi, phía đầu dây ấy con biết nước mắt mẹ đang rơi, giọt nước mắt hiếm hoi làm lòng con xót xa vì có lỗi. Ở nơi xa này, con giấu nỗi nhớ vào trong, vùi giọt nước mắt đêm 30 mặn mòi, đắng chát. (Nguyễn Tuấn, Nga).
Tuổi hai mươi và lần đầu ăn tết xa nhà là kỷ niệm không bao giờ tôi quên được. Đó là lúc tôi một mình đi du học ở Singapore, một mình trùm chăn trong phòng và khóc suốt đêm giao thừa. (Hiếu Hiền, Singapore)
Ở bên trời xa, thành phố Tilburg của Hà Lan với sương mù và gió mùa đông, lòng tôi nôn nao nhớ về những giây phút sum họp cùng gia đình vào những đêm giao thừa.
Từ hôm nay, xin mời độc giả VnExpress gửi bài dự thi để chia sẻ cảm nghĩ về Tết, kể về cách người Việt đón xuân ở nước ngoài. Giải thưởng là các vé máy bay quốc tế và nội địa Việt Nam.
Người dự thi có thể gửi nhiều bài dưới các hình thức viết, thơ, nhạc, ảnh, video. Có hai hệ thống giải thưởng, do ban tổ chức và do độc giả chọn.
Nguyễn Thị Quỳnh Trang, du học sinh tại Pháp, giành được giải nhất của cuộc thi Xuân Quê hương với video clip Người Việt ăn Tết Tân Mão ở Paris.
Mời độc giả bình chọn cho bài hay nhất trong cuộc thi viết về Tết của người Việt ở nước ngoài, do VnExpress và Vietnam Airlines tổ chức. Kết quả chung cuộc do độc giả và ban biên tập quyết định.
Từ bây giờ, độc giả có thể bình chọn cho bài viết hay nhất tuần 4 của cuộc thi Xuân Quê hương. Bình chọn sẽ kéo dài đến 0h ngày 21/2.
Tết ở trong nước thì có thể hình dung và hiểu dễ dàng với một đứa trẻ Việt qua không khí, thông tin đại chúng xung quanh mình, thế nhưng là một câu hỏi xót xa cho cha mẹ tha hương. (Thy Nguyễn, Bỉ)
Tết, với riêng tôi đó không phải là bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ mà đó chính là đôi mắt nhăn nheo của ngoại tôi, là đôi bàn tay gân guốc thô nhám và đôi gò má cháy nắng buổi chợ trưa của má, là Tết ở trong lòng. (Thanh Nguyệt, Canada)
Con muốn gửi đến ba mẹ bên cạnh lời chúc Tết là những bông hồng của chính con. Không phải là bông mai, bông đào tươi thắm, mà là năm bông hồng điểm 10 đầu tiên trên năm môn con học trong học kỳ 1 này. (Nguyễn Tiến Phú, Rumani)
Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nói chung và tại thủ đô Paris nói riêng cũng có rất nhiều hoạt động đầy ý nghĩa để đón mừng ngày Tết cổ truyền của dân tộc. (Quỳnh Trang, Pháp)
Có ai xa quê mới thấu hiểu phút giao thừa trên đất khách. Không bút nào tả xiết niềm vui đêm nay. Bao năm trời mưu sinh cùng mưa nắng, đêm nay chúng tôi tìm về với nhau trong tình đoàn kết thân ái, chan hòa. (Đào Thị Minh, Czech)
Tết lại đến rồi. Ở Yokohama tôi nhớ về Hà Nội. Đây là thời gian tôi yêu nhất nhưng cũng lại sợ nhất. (Nguyễn Kim Thanh, Nhật)
Đời tha phương có đôi lần mỏi mệt
Chuyện áo cơm cuốn hút một kiếp người
Xuân quê hương vẫn rực rỡ vàng tươi
Trong ký ức tôi thấy mình trẻ mãi! (Kim Loan, Canada)
Thẹn thùng má đỏ bồ quân
Ngại ngùng yếm thắm hồng quần thanh tao
Lễ chùa xuân nguyện xôn xao
Thành tâm nàng cũng khấn vào đức tin... (Phạm Văn Hiệp, Nga)
Tôi chưa lúc nào có được trên tay cùng một lúc cả nắm hương thơm Tết và cả thẻ hương trầm để có thể phân biêt khẳng định một cách chính xác, nhưng theo tôi thì hương thơm Tết không phải là loại hương trầm. (Mai Anh Nguyệt, Pháp)
Vì thời tiết ở Úc mùa này rất nóng nên điều hòa cũng được giảm xuống thấp để có không khí se se lạnh của miền Bắc. Bữa Tất niên rộn ràng, vui vẻ với nhiều lời chúc, nhiều tiếng cười và rất nhiều niềm vui. (Diệu Phương, Australia)
Bước chân xuống phi trường, lòng tôi náo nức như những đứa trẻ trong ngày gần Tết. Tìm một mẩu đất nhỏ nâng niu trên tay và ôm vào lòng, tôi thấy mình rộn ràng cảm xúc. Quãng thời gian 35 năm dài như chỉ vừa mới hôm qua. (Nguyễn Đại Thành, Việt kiều Mỹ)
Michael Chung bước sang tuổi 11, sinh ra ở Bremen nước Đức, cả nhà hay gọi nó là thằng Chung. Ngày Tết, cu cậu xin thầy nghỉ buổi tập đá bóng. Đi học về ăn uống vội vàng để còn kịp xem gặp gỡ cuối năm trên VTV4. (Nguyễn Công Thắng, Đức)
Cứ dặn lòng, thôi đừng nhớ Tết
Sống lặng thầm, cho kiếp người qua
Nhưng cuối năm, khi thay lịch mới
Lòng nôn nao, nhớ Tết quê nhà! (Ngọc Lan, Canada)
Nó và chị ba ngày mồng một vác bao hương ra chùa bán. Nó nhớ như in cái ngày ấy, bọn trẻ con xóm trên biết nhà nó mới vào Nam nên chọc ghẹo. Ừ thì nhà nó nghèo, ừ thì chúng nó ngày Tết phải đi bán hương đấy. (Thảo Phạm, Đức)
Bước ra ngoài là gian hàng chợ hoa, đủ các loại hoa. Hoa đào có sắc hồng nhạt hây hây như đôi má của nhưng cô gái bắc, hoa mai vàng nhẹ nhàng thanh cao như tà áo dài của những thiếu nữ Sài Gòn. (Huyền Chi, Mỹ)
Tôi yêu Tết, Tết không chỉ mang đến cho tôi tình yêu bao la của gia đình, những kỉ niệm của một thời thơ ấu, lời dạy của ông bà, mà Tết còn mang đến cho tôi bài học của tình yêu thương. (Hương Chi, Canada)