Ở Minsk nhớ cành đào Hà Nội
Tết này đang ở đất Minsk
Mùa đông tuyết trắng phủ trên mái nhà.
Nhớ về Hà Nội của ta
Giờ này chắc đã đèn hoa rạng ngời. (Nguyễn Anh Tuấn, Belarus)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Tết này đang ở đất Minsk
Mùa đông tuyết trắng phủ trên mái nhà.
Nhớ về Hà Nội của ta
Giờ này chắc đã đèn hoa rạng ngời. (Nguyễn Anh Tuấn, Belarus)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Tôi đang học nghiên cứu sinh ở Đài Loan năm đầu tiên. Tôi xin gửi một bài thơ tôi tự sáng tác, chỉ là một chút tâm sự của một người con xa tổ quốc, muốn gửi gắm lòng mình về nỗi nhớ quê hương trong dịp Tết đến xuân về.
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Những ngày gần đây, Bankstown bắt đầu rộn ràng không khí đón Tết. Cũng mai, đào, ẩm thực truyền thống, câu đối đỏ. Một cảm giác thân thiện, nhưng trong sâu thẳm vẫn có chút gì xa lạ. (Lương Minh Đức, Australia)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê Hương
Tết xa nhà của du học sinh tại Đại học La Habana không được đầy đủ như các bạn bè ở nước khác nhưng các hoạt động đoàn thể rất sôi nổi. Chúng em bên Cuba tuy xa xôi nhưng lòng vẫn luôn hướng về đất nước, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về.
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Những ngày này trời New Delhi u ám, ảm đạm đến lạ thường. Phải chăng chính tâm trạng tràn đầy nhớ nhung, mong ước của mình đã phủ lên bầu trời đang xuân của thủ đô Ấn Độ. (Lê Phú, Ấn Độ)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Tôi là con dâu trưởng trong một gia đình làm nông ở Hàn. Nhà tôi sống xa thành thị, ở vùng quê hẻo lánh, có những ngọn đồi nhấp nhô và những đỉnh núi quây quanh. Xuân nơi đây được bao phủ một lớp tuyết trắng dày đặc. (Thân Thị Hồng, Hàn Quốc)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Em thèm được cầm trên tay một tờ báo Xuân Việt Nam, thèm được tung tăng dạo phố lựa áo đầm Tết với mẹ, thèm được cảm nhận không khí trước Tết nhộn nhịp và bận rộn. (Nguyễn Thị Hoàng Sa, Kyoto, Nhật)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Độc giả có thể bắt đầu bình chọn cho bài viết hay nhất tuần 1 của cuộc thi Xuân Quê hương, được đăng trong tuần từ ngày 9 đến 15/1.
> Bình chọn
Ngày 14/1, tại thành phố Bankstown, miền tây Sydney, Australia. Đồng bào khắp nơi về đây đón Tết Nhâm Thìn thật vui tươi và nhộn nhịp. Có pháo nổ, văn nghệ, bông hoa, ẩm thực, và thư pháp. (Thoai Tran, Australia)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Chợ Tết là dịp gặp gỡ hiếm hoi của người mình sau một năm dài đầu tắt mặt tối. Gặp nhau để hàn huyên, thăm hỏi sức khỏe, ai còn ai mất, có về quê nhà không, rồi sắm hộp bánh mứt, tậu bức tranh dân gian treo Tết. (Nguyễn Hữu Thái, Florida, Mỹ)
> Gửi bài dự thi
Sáng mùng một tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi hương thơm và mùi thức ăn nóng, tự giác gấp chăn ngay ngắn, đánh răng tử tế và ngồi vào bàn khai bút bằng cách làm bài toán... dễ nhất thật cẩn thận để cả năm chăm chỉ và học giỏi. (Thùy Dung, Leipzig, Đức)
> Gửi bài dự thi
Mùng hai Tết hàng năm, tám cặp vợ chồng cùng quây quần tại nhà tôi. Các ông chồng xì xồ nói tiếng Hoa, tiếng Anh, cười ha hả. Các bà vợ hì hục xếp dọn bàn ăn. Mâm cỗ có các món của cả người Việt người Hoa. (Minh Hoài, Singapore)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Cộng đồng người Việt phương xa
Tổ chức đón Tết xem ra nặng tình.
Đông vui nhộn nhịp linh đình
Trời Âu một thoáng lung linh sắc màu. (Đặng Sỹ Thìn, Pirna, Đức)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Lẩn thẩn tự hỏi mình thật sự mình cách Hà Nội bao xa, để bay về có hoa đào hồng và hoa mai vàng nở, để xuýt xoa mứt gừng cay, để ăn bánh chưng gói bằng lá dong, để ăn thịt đông không phải cho vào tủ lạnh, để biết chắc bố đã mặc áo len cổ lọ năm ngoái mình mua. (Bùi Thu Thủy, Queensland, Australia)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Em có nghe không ở ngoài kia?
Xuân đáo - đông tàn phút biệt ly,
Có thấy sương trời rơi thật nhẹ,
Vương vội vô tình dáng cỏ khuya. Chinh Nhân (Matxcơva, Nga)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Tôi bắt tay làm bánh mứt Huế. Tôi thấy khâu chuẩn bị lý thú hơn khâu thưởng thức. Ngồi bên thau bánh mứt, vừa làm vừa bày vẽ cho con cái biết làm cái ngon mà ăn, vừa nhắc lại chuyện xưa, tức là mình được sống lại những ngày Tết ấu thơ ở quê nhà. (Trần Tuyết Hoa, Florida, Mỹ)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Làm ra tạm đủ sắm mua
Ở Mỹ vui nhất là mùa Giáng Sinh.
Tết tây cũng thật linh đình
Giao thừa pháo nổ rung rinh đất trời (Nguyễn Đức Nhân, Utah, Mỹ)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Tết xa nhà của con, là những khoảng trống lặng lẽ trong lòng, nhưng con không buồn đâu mẹ ạ, con vẫn sẽ cười tươi bên mỗi trang sách cuộc đời. Vì con biết, bố mẹ và cả chính con đã phải trả giá nhiều cho những trang sách ấy. (Hồng Hạnh, Đức)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Giữa đất trời tuyết phủ trắng xóa này, nhìn mấy đôi bánh tét trên chiếc xe đẩy ra về, tôi ngậm ngùi không biết ở quê mẹ tôi đã sắm sửa gì cho tết chưa, không biết nhà mình năm nay gói bao nhiêu cái bánh? (Kiều Vi, Mỹ)
> Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Con biết mẹ nhớ Việt Nam mình dữ lắm và con có thể thấy được nỗi nhớ đó khi mẹ nói chuyện với con, với những lần nhắc tới nhà ngoại mình ở Việt Nam. (Annie Tôn Nữ, Mỹ)
>Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Mong rằng một ngày rất gần tôi lại được trở lại thăm quê hương cùng gia đình vào dịp Tết, để có lại đươc cơ hội đi chợ Tết, ngắm những cành mai vàng rực, những cái bánh chưng xanh và những trái dưa hấu đỏ. (Nguyễn Vũ, Tennessee, Mỹ)
>Gửi bài dự thi Xuân Quê hương
Thèm lắm cảm giác sum họp gia đình, được tự tay gói bánh tét, bánh chưng, thèm được đón giao thừa ở quê hương, để được nghe tiếng pháo hoa rộn ràng, thèm được đi lễ chùa mùng một để cầu bình an, may mắn, sức khỏe cho những người thân yêu. (Thúy An, Nga)
> Gửi bài dự thi
Mẹ khẽ hỏi con: “Tết này con về chứ? Đặt vé đi rồi mẹ gửi tiền cho, đừng sợ chuyện tiền nong con nhé”. Con vâng. Nhưng rồi cũng không thực hiện được lời hứa với mẹ. (Thu Hà, Pháp)
> Gửi bài dự thi của bạn
Trong lúc không khí tết ở quê nhà mỗi ngày mỗi tưừng bừng thì chúng tôi vẫn ngày đêm lao động vì màu cờ sắc áo của quê hương. Không có những ngày nghỉ, không có được không khí đầm ấm với gia đình. (Ngo Khanh Xa, Venezuela)
> Gửi bài dự thi của bạn
Chợ hoa của người Việt tại Little Saigon, bang California, Mỹ những ngày giáp Tết này hết sức tấp nập và rực rỡ với mai vàng, hoa lan, với những cây quất truyền thống và nụ tầm xuân e ấp báo xuân về. (Tuy Can, Mỹ)
> Gửi bài dự thi
> Tết nước Nga
> Thơ xuân người ở Đức