Hai mẹ con tác giả. |
Lá dong xanh ngát đầu hè
Vuông tròn tấm bánh con về con ăn
Tiếng gà vừa vén màn đêm
Mẹ xào chảo mứt hương thêm ngọt ngào
Chiếu hoa hong nắng bờ rào
Cho con về ngủ, thủa nào mẹ ru
Dưa hành củ kiệu chua chua
Món này con nhỏ rất ưa ăn kèm!
Ra sân hái bụi loa kèn
Hoa tươi khoe sắc rộn ràng bàn ăn
Một mình nhẩm tính hàng đêm
Món gì còn thiếu, còn quên, tuổi già ...?
À quên! buồng chuối chín vàng
Nén hương thành kính dâng cùng gia tiên
Sáng nay ra ngóng hàng hiên
Bóng con nào thấy, mẹ hiền rưng rưng.
Nhà ai tiếng trẻ reo mừng
Đếm tiền mừng tuổi vô cùng hân hoan
Nắng vàng phủ kín nhành hoa
Mai rơi từng cánh, xuân qua đâu còn
Tiền mừng tuổi định cho con
Mẹ đành giữ lại đưa con... năm nào?
Nỗi buồn mẹ giấu vào đâu
Để khi xuân đến vẫn đau đáu chờ
Trách ai sao quá hững hờ
Mải vui quên cả lối về quê hương ...
Bích Hường
Gửi bài dự thi tại đây hoặc xuanquehuongvne@gmail.com. Thể lệ |