MỹNăm 2015, Dee Blancharde được phát hiện bị giết trong nhà riêng, nghi phạm là cô con gái Gypsy tàn tật bẩm sinh, những bằng chứng tìm được sau đó đã tiết lộ một sự thật chấn động nước Mỹ.
Má tôi là mẹ đơn thân. Đây không phải là lựa chọn của má nhưng cuộc sống đưa đẩy, má một mình làm mẹ từ tuổi 23.
Với 15 noãn được lưu trữ, chị Thanh không còn lo âu khi tuổi tác ngày càng lớn, dự định vài năm nữa sẽ về nước để sinh con.
Tôi là mẹ đơn thân, muốn mang con trai hai tuổi bị tăng động giảm chú ý lên sống cùng để tiện chăm sóc nhưng không có người trông con.
Tôi đã khóc rất nhiều khi chồng không nghe lời khuyên của vợ và lâm vào cảnh tù tội.
TP HCMThời học sinh, mỗi lần Như Ý bước qua cửa lớp trái tim Hải lại đập loạn nhịp nhưng anh không ngờ 11 năm sau mới tìm thấy cô và nên duyên chồng vợ.
Tôi 27 tuổi, là nhân viên ngân hàng và có thu nhập vừa đủ sống, là single mom của hai bé là con của hai người đàn ông khác nhau.
Tôi là nhân viên văn phòng ở quê, lương trung bình tháng tầm năm triệu đồng.
Chồng mất đột ngột, tôi luôn tự nhủ phải cứng rắn, quên đi mọi chuyện, làm chỗ dựa cho các con, cho mẹ chồng.
Tôi 46 tuổi, có vài cơ sở kinh doanh, một mình nuôi hai con; con lớn định năm sau đi du học, con nhỏ học lớp năm.
Trung QuốcỞ tuổi 43, thay vì kết hôn với bạn trai để sinh con, Jenna chia tay rồi bay qua Mỹ mua tinh trùng, tự sinh con một mình.
Tôi là nữ, 37 tuổi, độc thân, có con gái bảy tuổi, tài chính tôi có 1,9 tỷ đồng và 500 triệu đồng đang đầu tư chưa có lời.
Tôi 34 tuổi, công việc ổn định, có vài mảnh đất, phân vân và suy nghĩ vài năm nay về việc có nên làm mẹ đơn thân hay không.
Tôi 40 tuổi, cuộc sống quá thăng trầm, vất vả từ bé, học đến lớp chín phải nghỉ để đi làm công nhân nuôi em ở quê ăn học.
Tôi 40 tuổi, nuôi hai con 15 tuổi và 12 tuổi; năm 2013 chồng vỡ nợ, tôi phải bán hết nhà cửa để trả, còn anh đi trốn.
Tôi lớn lên ở thập niên 80, 90, chưa già nhưng cũng không còn trẻ, có những thứ đôi khi thật khó giãi bày ở đời thực.
Anh im lặng để lại một khoảng trống trong tôi, nhiều đêm rồi tôi vẫn suy nghĩ về anh.
Tôi ly hôn được một năm, đang nuôi bé gái 15 tháng tuổi, bé rất còi, chỉ được 7,5 kg, kiểu bị suy dinh dưỡng.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng năm 24 tuổi, có một bé gái và đã ly hôn, cuộc sống vợ chồng chỉ hạnh phúc được vài tháng đầu.
Tôi là mẹ đơn thân, con gái 10 tuổi, hai mẹ con sống cùng ông bà ngoại.