Tôi thay đổi, con trai cũng thoải mái bên mẹ hơn, bé ngoan hơn và nhiều khi nũng nịu với mẹ.
Trong lúc mệt mỏi về sức khỏe và tinh thần, tôi hay suy nghĩ giữa về quê sống hẳn và ở lại nơi hai mẹ con đang sống.
Tôi ngoài 40 tuổi, sống cùng con gái 14 tuổi, gần đây tinh thần mệt mỏi, chán nản, không muốn cố gắng nữa, mất hết động lực làm việc.
Tôi khá hợp với người đó nhưng không thể tiếp tục mối quan hệ do cảm giác muốn xa lánh người khác.
Mười lăm năm trôi qua, giờ tôi ổn, có nhà cửa, công việc ổn định, con đứa vào cấp ba, đứa lên lớp bảy.
Vợ cũ anh hiện tại rất thành công, chị còn góp vốn cho người nhà mở công ty riêng, có tiếng nói trong xã hội, được nhiều người kính trọng.
Bình DươngBốn năm, chị Biên cố giữ cuộc hôn nhân không hạnh phúc để hai con không thiếu thốn tình yêu cha mẹ nhưng cuối cùng ba mẹ con vẫn phải dọn ra sống riêng.
Khi người bạn nhờ kiếm vợ và ưu tiên chọn single mom, anh Đoàn Dũng, 40 tuổi, lập tức phản đối và khuyên "mẹ đơn thân chỉ để hẹn hò thôi".
Lấy anh, tôi sẽ đối diện với những ngày cô đơn vì tính chất công việc, anh phải làm cả ngày nghỉ, tối khuya mới về nhà.
Tôi quay về với mối tình đầu sau khi ly hôn chồng, gần đây anh đề nghị tôi "đứng sau" để đi lấy vợ vì sợ mác mẹ đơn thân.
Tôi băn khoăn sẽ nói gì với con khi bé lớn hơn, đi học, có bạn bè và nhận ra con không có cha như những bạn khác.
Tôi yêu em nên không tính toán bất cứ điều gì, nhưng em vẫn cứ lần hồi sợ đủ thứ.
Gửi tác giả bài: "Có nên kết hôn với phụ nữ có con riêng"; tôi là mẹ đơn thân, có bạn trai khi con được sáu tuổi.
Bạn muốn kết hôn với tôi rồi đưa tôi sang nhưng tôi còn nhiều suy nghĩ vì chưa thực sự yêu bạn đến mức muốn cưới.
Mẹ như con chim sợ cành cong rồi khép mình, nhưng con tin mẹ sẽ tìm được người hiểu, yêu thương mẹ, cùng hoàn cảnh.
Nhiều lúc tôi muốn ở vậy, mong mình có sức khỏe tốt để kiếm tiền nuôi con, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn.
Tôi là tác giả bài viết "Là mẹ đơn thân nhưng tôi muốn tìm người tài đức vẹn toàn".
Hành trình nuôi con cũng có nhiều nước mắt, tủi hờn nhưng nhìn con lớn lên với tôi là một niềm hạnh phúc khó tả.
Tôi đã trả xong nợ căn nhà, thu nhập hiện tại ổn nhưng sức khỏe không thể như thời trẻ, con chưa lớn hẳn, vì thế tôi luôn lo lắng.
Quảng NamBốn năm trước, lúc biết tin người chồng vừa cưới một tuần mắc ung thư gan giai đoạn cuối, chị Lợi suy sụp tưởng mình không thể gượng dậy nổi.