Càng ngày cô ấy càng quá quắt, tiền tôi cô ấy giữ gần hết, mà còn đòi mua này mua kia, cấm vận, nhốt tôi ngoài đường. Nhiều khi tôi cũng nghĩ như anh, chia tay cho xong, nhưng cũng như anh, tôi không thể. (Khang)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Anh hãy ly dị để bảo vệ tính mạng cho anh, để bảo vệ danh dự của cha mẹ anh và của bản thân anh, để con cái có thể phát triển trong môi trường trong sạch. Bởi cơn điên nổi lên có ai mà lường trước được. (Tran Quoc Minh)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Tôi không có ý nói anh phải chịu đựng thêm nữa như cách anh sống trước đây, nhưng hãy cố gắng thêm nữa xem để hiểu vợ anh hơn. Có cách thức nào khác với cách anh đối xử trước đây với vợ để tìm tiếng nói chung không? Và tôi cũng hy vọng vợ anh sẽ hiểu anh. (Van Ly Trieu)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Tính tôi khi có chuyện gì bức xúc là phải giải quyết ngay, còn anh thì lại lầm lì ít nói. Tôi cố gắng làm mọi việc tốt hơn theo cách của mình thì nhận lấy một kết quả ngược lại. Cách làm của tôi có vấn đề, tôi cần trao đổi, đối thoại thì anh lại thích sự im lặng, còn đối với tôi sự im lặng là tra tấn.
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Khi đã lấy vợ rồi thì anh phải xác định chấp nhận mọi thứ của người vợ. Đến khi vợ anh bị ép đến độ "phát điên" (theo lời kể của anh) thì anh lại quay ra nói chị ấy là học ít. Học ít mà sinh được cho anh những đứa con như thế? Học ít mà ở nhà gánh vác những chuyện bọn anh không bao giờ làm được?
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Anh thử tưởng tượng xem, vợ anh suốt ngày bị giam trong 4 bức tường, quanh đi quẩn lại là bột, cháo, sữa, bỉm, bô, quần quần áo áo, chí choé, khóc lóc, hờn dỗi... liệu anh có xoay sở được một mình không? Có thêm một người nữa như bà ngoại cũng chỉ để nhà cửa đỡ bừa bộn thôi. (Thu Huong)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Nghe anh nói thì dường như anh chưa bao giờ giúp đỡ vợ anh về công việc nhà. Đâu phải cứ có máy móc là vợ anh hết việc. Ngược lại, máy móc chỉ mang tích chất giải phóng bớt sức lao động của con người thôi. Bà ngoại ở cùng thì cũng chỉ giúp một phần, chủ yếu vẫn là cô ấy. (Hoang Anh)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
“Lời nói không mất tiền mua, lựa lời xin lỗi cho vừa lòng nhau". Nếu anh cứ chấp vợ anh luôn luôn là người sai quấy mà anh không hề có sự vị tha độ lượng thì chứng tỏ anh không thương vợ. Vì khi thương nhau người ta phải chấp nhận tất cả những gì xấu xa nhất của người đó. (Tam Nguyen)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Em nghĩ quyết định ra đi là đúng đắn với anh lúc này. Dẫu biết rằng con cái anh không đầy đủ tình thương của cha mẹ, nhưng chẳng lẽ anh để cho chúng lớn lên trong những màn “múa dao” của mẹ, hay trưởng thành với những câu “nói” kinh điển với chồng như thế! (Pham Minh Hien)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Em không thể sống với một người vợ như thế. Nếu là đứa con có ý thức và hiểu biết thì chúng sẽ càng xấu hổ và tủi nhục. Còn nếu là đứa con ý thức không được tốt lắm thì chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi tư cách của mẹ, rồi nó lại trở thành một con người như mẹ nó thôi. (Pham Thi Hanh)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Phụ nữ là vậy, được đằng chân lân đằng đầu, càng nín nhịn càng lấn tới. Anh lấy vợ mà không học nổi câu các cụ vẫn dạy "Dạy con từ thủơ còn thơ, dạy vợ từ thủơ bơ vơ mới về". Và đó là câu trả lời tại sao anh lại để gia đình mình đến hoàn cảnh dở khóc dở cười này. (Nguyen Hieu)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Vợ anh nói nhiều có lẽ chị muốn giãi bày điều gì đó với anh, nhưng anh cố tình không nghe. Lẽ ra là một trí thức anh phải ít nhiều hiểu rõ tâm lý phụ nữ họ cần và mong mỏi sự nâng niu chiều chuộng, chăm sóc, ân cần, lo lắng, bảo vệ từ cha khi họ chưa chồng và từ chồng khi họ đã có gia đình.
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Ly hôn thì chỉ cần làm một vài thủ tục pháp lý là xong và con người như trút được gánh nặng buồn phiền vì phải chịu đựng nhau, nhưng những dư âm còn lại sau ly hôn thì ít ai nghĩ tới. Đó là tâm lý của người vợ và người chồng, của những đứa con bị tổn thương sau khi ly hôn. (Vu Tuyet Mai)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Dân gian có câu không ai biết được chữ ngờ. Vậy có điều gì đảm bảo rằng vợ anh Nam không giết anh khi cơn giận dữ của chị ta bùng phát. Những hành động và từ ngữ chị ấy dùng để chửi chồng như vậy thì ngay đến tôi là phụ nữ cũng không thể nào chấp nhận được. (Thúy Hường)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Tôi thấy anh cũng là người am hiểu, sống trong gia đình như vậy còn không chịu nổi thì đã bao giờ anh tự hỏi liệu con mình sau này sẽ như thế nào khi chứng kiến cảnh mẹ cầm dao dọa giết bố? Vết thương này sẽ không bao giờ lành, nó sẽ vĩnh viễn ăn sâu vào tiềm thức của con anh.
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Anh phải là chỗ dựa tinh thần cho vợ trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Anh phải nắm rõ những gì vợ anh muốn và những gì anh phải làm. Anh phải tỏ ra rộng lượng nhưng không nhu nhược, cứng rắn nhưng không vũ phu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, chủ động nhưng không sàm sỡ.
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Tôi xin kể cho anh một câu chuyện có thật xảy ra ở quê tôi về một người phụ nữ “vũ thê”. Mỗi lần xảy ra cự cãi là y như rằng chị vợ lại đánh anh chồng, đánh rất thậm tệ, vừa đánh vừa chửi. Cách đây 4 năm, không biết vì nguyên nhân gì nhưng anh này đã chết ngay trong nhà mình. (Mai Anh Dao)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Và anh cũng nên giành quyền nuôi con. Vì tính cách của vợ anh như vậy thì không thể giáo dục con cái đi theo con đường đúng được, sẽ làm hư những đứa nhỏ.
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Tôi thấy anh thật đáng trách, vô trách nhiệm với gia đình mình khi cứ nhẫn nhịn và không nhẫn nhịn được nữa thì tính đến chuyện ly dị. Ai cũng như anh thì ly dị nhau hết cả. Anh quá là nhu nhược, không dám đấu tranh với thói xấu của vợ để vợ ngày càng lấn lướt. (Nguyễn Minh)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng
Đằng nào anh cũng đã nghĩ đến ly dị thì không cần phải tiếc nuối gì hết. Một kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng mình càng nhường nhịn thì thường đàn bà con gái sẽ càng lấn tới, đè đầu cưỡi cổ lên mình. Anh hãy tỏ ra cho cô ấy thấy sự tức giận của đàn ông kinh khủng như thế nào. (Dang Khoi)
> Vợ cầm dao dọa giết chồng