From: Van Ly Trieu
Sent: Saturday, March 07, 2009 11:13 AM
Subject: Vợ cầm dao dọa giết chồng
Chào anh Nam,
Đọc qua thư tâm sự anh tôi rất chia sẻ những trăn trở của anh. Tôi không ủng hộ hoàn toàn vài ý kiến của độc giả phản hồi đến anh, ở góc độ nào đó họ lên án anh xem thường vợ của anh là đúng, nếu đặt ở địa địa người phụ nữ. Tôi suy nghĩ rất kỹ những nguyên nhân anh viết đầu thư, giữa thư và tôi thông cảm những khía cạnh tâm lý ẩn chứa trong lòng của anh, nếu đặt địa vị ở người đàn ông có đời sống hôn nhân gần giống như anh vậy.
Tôi cho là anh đã suy nghĩ đúng khi cố gắng để giữ gia đình êm ấm, cho con cái có đủ cha đủ mẹ để nuôi dạy chúng nên người. Tôi không có ý nói anh phải chịu đựng thêm nữa như cách anh sống trước đây, nhưng hãy cố gắng thêm nữa xem để hiểu vợ anh hơn. Có cách thức nào khác với cách anh đối xử trước đây với vợ để tìm tiếng nói chung không? Và tôi cũng hy vọng vợ anh sẽ hiểu anh.
Nếu như cuối thư anh viết là tự đáy lòng anh và thực sự như vậy thì anh nên làm theo quyết định đó. Nếu đó chỉ là suy nghĩ tức thời của người đàn ông trong một khoảng ngắn của sự chịu đựng quá mức thì anh nên bình tâm suy nghĩ lại. Tôi tin rằng anh sẽ thực hiện được nhưng bằng cách tiếp cận khác và bắt đầu từ chỗ anh...
Chúc cho gia đình anh sẽ được hạnh phúc!