From: Nguyen Hieu
Sent: Tuesday, February 24, 2009 7:57 AM
Subject: Anh Nam quá nhu nhược
Gửi anh Nam,
Đọc xong bức thư của anh mà tôi thấy tức và buồn thay cho anh. Một người như anh có công ăn việc làm, có địa vị xã hội mà lại nhu nhược đến như vậy. Anh đừng nói anh hiền. Từ hành động anh chạy để vợ vừa chửi vừa đuổi, cái đó không phải là anh hiền lành đâu.
Phụ nữ là vậy, được đằng chân lân đằng đầu, càng nín nhịn càng lấn tới. Anh lấy vợ mà không học nổi câu các cụ vẫn dạy "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Và đó là câu trả lời tại sao anh lại để gia đình mình đến hoàn cảnh dở khóc dở cười này.
Anh là người Bắc, trước lúc lấy vợ có ai trong gia đình khuyên anh nên chín chắn lựa chọn chưa? Tôi nghĩ có rồi và nhiều người sẽ nói với anh rằng: "Hãy nghĩ cho kỹ vì phụ nữ miền Nam khi lấy chồng xong sẽ không làm gì cả mà chỉ ở nhà thôi". Tất nhiên đó không phải là tất cả.
Bây giờ khi có hai đứa con rồi anh mới nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi nghĩ quá muộn. Nhưng anh ạ, muộn còn hơn không khi cuộc sống bây giờ với anh là địa ngục trần gian. Nhưng anh hãy suy nghĩ kỹ vì còn hai cháu nhỏ.
Chúc anh sáng suốt trong việc lựa chọn cuộc sống cho riêng mình.
Nguyễn Minh Hiếu