From: lephuocvtv tran
Sent: Monday, February 23, 2009 6:13 PM
Subject: Ly hôn là giải pháp tốt nhất
Gửi anh Nam,
Tôi thấy số anh cũng thật không tốt và tôi cứ tự nghĩ không biết khi hai người yêu nhau thì như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ cả thời gian yêu nhau anh không nhìn thấy gì? Thôi chuyện đó đã qua lâu rồi cũng không nên trách số phận...
Tôi lại thấy trong tâm sự của anh, anh nói là "mang tiếng sợ vợ" thì tôi thấy anh cũng chưa can đảm vì thực sự anh "rất sợ vợ". Anh lấy lý do nhường nhịn vợ theo kiểu "quân tử tàu", đúng vẫn xin lỗi vợ thì sẽ không bao giờ cứu vãn được tình thế của anh nữa.
Nói cách khác anh đang dung túng để vợ anh phát huy tối đa tính ngang tàng và có phần xã hội đen nếu xác định vợ anh không phải là một dạng bệnh tâm thần. Để đến ngày hôm nay cô ấy vác dao đuổi anh thì cũng tại anh một phần.
Anh lấy lý do là thương con có vẻ có lý, nhưng không thuyết phục vì tôi nghĩ anh không đủ can đảm để nói lời chia tay với vợ của anh.
Tôi thấy anh cũng là người am hiểu, sống trong gia đình như vậy còn không chịu nổi thì đã bao giờ anh tự hỏi liệu con mình sau này sẽ như thế nào khi chứng kiến cảnh mẹ cầm dao dọa giết bố? Vết thương này sẽ không bao giờ lành, nó sẽ vĩnh viễn ăn sâu vào tiềm thức của con anh. Và rồi cháu sẽ phát triển ra sao? Nó sẽ bị ảnh hưởng và phát triển theo tính của mẹ hay của bố. Nếu nó phát triển theo "gen trội" của mẹ thì không còn gì để nói nữa, còn giống tính bố thì tôi nghĩ con anh sẽ đau khổ suốt đời...
Theo những gì anh chia sẻ tôi thấy gia đình anh như một tấm kính ôtô sau vụ tai nạn, hàn làm sao được nữa. Anh thương con thì hãy đưa cháu tránh xa kiểu xã hội đen mà vợ anh đang đối xử với anh. Con trẻ thiếu thốn tình cảm của người mẹ nó sẽ đọng lại những nỗi buồn, những thiếu thốn, nhưng nếu như có tình cảm của người mẹ như vợ anh "bồi đắp" thì cháu còn đau khổ hơn.
Tôi cũng không dám tin là bà vợ của anh sẽ không làm chuyện động trời. Hãy tự cứu mình, cứu con mình anh Nam ạ. Anh nên cân nhắc thật kỹ mọi chuyện, trước hết là an toàn tính mạng cho anh và sau là tương lai của con anh.
Chúc anh có quyết định sáng suốt.