From: Pham Thi Hanh
Sent: Wednesday, February 25, 2009 10:28 AM
Subject: Tôi hoàn toàn ủng hộ anh Nam ly dị
Chào anh Nam!
Em đã được đọc những dòng tâm sự về cuộc sống gia đình của anh. Em thấy rất bức xúc cho hoàn cảnh của anh. Là đàn ông, và đang chuẩn bị lập gia đình, em cũng hiểu vợ chồng nhường nhịn nhau là điều rất quan trọng. Nhưng không thể nhường nhịn tất cả mọi điều được, nhất là những điều mất nhân cách, đạo đức của một người vợ như thế được.
Nếu em rơi vào hoàn cảnh đó thì chắc chắn em sẽ không có khả năng chịu đựng được như anh đâu. Em nghĩ anh chịu đựng một người vợ vô học trong 10 năm trời như thế là quá đủ rồi (em xin lỗi vì đã nói về vợ anh như thế, nhưng em thấy không còn từ nào có thể diễn tả đúng hơn nữa về người vợ đó của anh).
Em không có ý muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, em cũng tự biết mình chưa đủ chín chắn và tư cách để khuyên anh. Ở đây em chỉ muốn nói lên suy nghĩ và cảm xúc của em khi biết được hoàn cảnh éo le của anh.
Nếu là em, thương con, nghĩ cho con thì em sẽ lại càng quyết định ly dị ngay. Em không thể sống với một người vợ như thế. Các con em thà không có mẹ, có lẽ chúng cũng sẽ khổ và tủi thân vì thiếu thốn tình cảm của người mẹ, nhưng chúng chỉ khổ chút xíu thôi, còn hơn để chúng sống với một người mẹ như thế.
Nếu là đứa con có ý thức và hiểu biết thì chúng sẽ càng xấu hổ và tủi nhục khi chứng kiến mẹ mình như thế. Còn nếu là những đứa con ý thức không được tốt lắm thì chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi tư cách của mẹ nó, rồi nó lại cũng trở thành một con người như mẹ nó thôi. Ông bà ta thường nói: "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó" mà. Chắc anh thừa hiểu ý nghĩa của câu nói đó và anh chắc chắn cũng không muốn con mình như mẹ nó phải không anh?