From: Mai Anh Dao
Sent: Tuesday, February 24, 2009 8:25 AM
Subject: Gui toa soan: Anh Nam hay thuong bo me va tinh mang cua anh
Anh Nam thân mến!
Đọc tâm sự của anh làm tôi cảm thấy rất sợ cho anh. Tôi xin kể cho anh một câu chuyện có thật xảy ra ở quê tôi về một người phụ nữ “vũ thê”. Cả hai anh chị đó đã lấy nhau được gần 20 năm, có với nhau 3 mặt con, gia cảnh không đến nỗi nghèo túng, nhưng vợ chồng anh này rất thường xuyên cãi nhau. Theo những người hàng xóm như chúng tôi được biết thì có thể là do anh này quá nhu nhược hay do chị kia quá hung hăng. Mỗi lần xảy ra cự cãi là y như rằng chị vợ lại đánh anh chồng, đánh rất thậm tệ, vừa đánh vừa chửi.
Cách đây 4 năm, không biết vì nguyên nhân gì nhưng anh này đã chết ngay trong nhà mình. Những người hàng xóm sang thì thấy hiện trường là một vụ treo cổ tự sát, nhưng nếu nhìn rõ thì sẽ biết nguyên nhân là gì… Vì 3 đứa cháu côi cút mà gia đình anh ấy đã không dám làm lớn chuyện, vì dù sao người thì cũng chết rồi.
Tôi kể chuyện này chỉ mong anh suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Anh đừng vì những đứa con mà “dại dột đùa cợt với tính mạng của mình”. Nếu anh còn sống với chị ta biết đâu một ngày nào đó con anh sẽ lại phải chịu cảnh mồ côi như những đứa trẻ hàng xóm ở quê tôi.
Anh chia tay chị tay nhưng không có nghĩa là anh bỏ các con anh. Và tôi nghĩ anh hãy giành lấy quyền nuôi các con anh, vì chúng không thể sống với một người mẹ như thế. “Tấm gương” khi đã không trong thì khó phản chiếu được “những hình ảnh đẹp”. Mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy thương bố mẹ anh, họ không có tội gì khi mà suốt ngày bị mang ra chửi bới như thế.
Cám ơn anh đã lắng nghe ý kiến của tôi.